TPO - Ngày 06.6.2015, các thí sinh vòng Chung kết Hoa khôi ĐBSCL 2015 đã cùng nhau trải nghiệm những giờ phút thú vị trên thuyền ghe tấp nập tại chợ nổi Cái Răng và miệt vườn cây trái trĩu quả của vùng sông nước Cửu Long.
Trong buổi sáng, các thí sinh đã có dịp tham quan và mua sắm ở khu chợ tấp nập nhất Cần Thơ: chợ nổi Cái Răng.
Các thí sinh trải nghiệm cuộc sống trên chợ nổi Cái Răng Chợ nổi Cái Răng hình thành vì đường bộ và phương tiện lưu thông chưa phát triển trong khi đó nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, người ta tụ tập trên sông và bằng các phương tiện như xuồng, ghe, tắc ráng... Chợ nổi nằm trên một nhánh của dòng sông Hậu chảy qua quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những khu chợ nổi tiếng nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long khiến bất cứ khách du lịch nào khi đến Cần Thơ đều phải ghé chân vào. Tiếng máy nổ, chèo khua nước, sóng vỗ vào mạn thuyền cùng tiếng cười nói của người mua kẻ bán đã tạo nên cảnh sầm uất của khu chợ này.
Tại đây, các người đẹp cùng nhau trải nghiệm phương cách mua bán độc đáo nhất Việt Nam với các các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm. Các thí sinh trong trang phục áo bà ba nhẹ nhàng tại bến Ninh Kiều Vườn trái cây Vàm Xáng tọa lạc tại số 002 Ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, thành phố Cần Thơ, là một trong những vườn được nhiều khách du lịch quan tâm vì sự thuận tiện về giao thông và mang vẻ đẹp đặc trưng vùng sông nước ĐBSCL. Được thiết kế và bố trí dựa vào đặc điểm tự nhiên, vườn cây Vàm Xáng luôn mang nét đẹp mộc mạc, hài hòa với thiên nhiên.
Các người đẹp dạo quanh vườn dâu trĩu quả Trong ngày ghé thăm vườn Vàm Xáng, các thí sinh vòng Chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015 đã có dịp ngắm nhìn những trái dâu tròn trịa, vàng rực kết thành chùm, nhìn xa giống như một bức mành hạt khổng lồ. Chính điều này đã mang đến cho các thí sinh những giờ phút vui vẻ cùng nhau. Cô Thủy – chủ vườn Vàm Xáng cho biết: “Các thí sinh rất xinh đẹp, hòa đồng với người dân nơi đây. Chúng tôi lấy làm tự hào khi được đón tiếp và giới thiệu những đặc sản của vùng sông nước Cửu Long đến các người đẹp cũng như người dân trên cả nước”.
Khung cảnh nhẹ nhàng, hài hòa với thiên nhiên Vào cuối ngày, các người đẹp ghé thăm khu du lịch Lung Cột Cầu, tọa lạc số 405 đường Đá Nổi, ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ, là một khu vườn rộng rãi, thoáng mát có nhiều cây cảnh, cây ăn quả và những ao sen, ao súng… đan xen trong tổng thể hài hòa với những ngôi nhà thủy tạ, nghỉ mát có kiến trúc nhẹ, đẹp mắt. Tại đây, các thí sinh được biết thêm về nghệ thuật đờn ca tài tử, ca cổ và cũng lần đầu tiên được thử làm “cô lái đò” với nhiều bỡ ngỡ nhưng vẫn hân hoan, vui vẻ.
Thử làm “cô lái đò” Trang phục: Phan Gia
Photographer: Phạm Hoài Nam, Nguyễn An Khoa