Triển lãm “Trường Sa trong mắt chúng tôi” tại Mỹ

Nhà báo Etcetera (Việt Weekly), nhiếp ảnh Hứa Trung Quân (thứ nhất và thứ hai từ trái sang) và nhà báo Vũ Hoàng Lân (Phố BolsaTV) (ngoài cùng bên phải) tại triển lãm Ảnh do Việt Weekly cung cấp
Nhà báo Etcetera (Việt Weekly), nhiếp ảnh Hứa Trung Quân (thứ nhất và thứ hai từ trái sang) và nhà báo Vũ Hoàng Lân (Phố BolsaTV) (ngoài cùng bên phải) tại triển lãm Ảnh do Việt Weekly cung cấp
TP - Khoảng 200 bức ảnh chụp về Trường Sa được trưng bày từ ngày 10-5 và kéo dài đến hết tháng tại tòa soạn báo Việt Weekly, thành phố Garden Grove, Nam California, Mỹ.

> Trường Sa vươn bóng Bồ Đề

Nhà báo Etcetera (Việt Weekly), nhiếp ảnh Hứa Trung Quân (thứ nhất và thứ hai từ trái sang) và nhà báo Vũ Hoàng Lân (Phố BolsaTV) (ngoài cùng bên phải) tại triển lãm Ảnh do Việt Weekly cung cấp
Nhà báo Etcetera (Việt Weekly), nhiếp ảnh Hứa Trung Quân (thứ nhất và thứ hai từ trái sang) và nhà báo Vũ Hoàng Lân (Phố BolsaTV) (ngoài cùng bên phải) tại triển lãm Ảnh do Việt Weekly cung cấp.

Đây là kết quả của chuyến đi thăm Trường Sa lần đầu tiên của các nhà báo thuộc ba cơ quan truyền thông độc lập của người Việt tại Mỹ gồm tuần báo Việt Weekly, kênh truyền hình mạng Phố Bolsa TV và trang web KBCHN.

Chuyến đi do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức từ ngày 18 đến 26-4 vừa qua.

Ngoài những bức ảnh chụp, một số bài báo trong nước nói về chuyến đi này cũng được đóng khung treo lên, những hiện vật như sỏi, san hô Trường Sa được sắp đặt, những đoạn video chưa thành phim, những bức ký họa người lính Trường Sa cũng được chọn để giới thiệu.

Nhà báo Etcetera, nhà tổ chức và người chịu trách nhiệm chính của phòng triển lãm cho biết: “Chúng tôi muốn mọi thành phần trong cộng đồng cứ tự nhiên tới xem, kể cả những người có tư tưởng cực đoan”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.