Trọng Hiếu - có gì để hy vọng?

Trọng Hiếu trình diễn bài hát của người chiến thắng trong đêm trao giải Việt Nam Idol 2015. Ảnh: BTC.
Trọng Hiếu trình diễn bài hát của người chiến thắng trong đêm trao giải Việt Nam Idol 2015. Ảnh: BTC.
TP - Chiến thắng của Trọng Hiếu mang tính áp đảo. Anh chưa từng lọt nhóm nguy hiểm, và trong đêm chung kết đã nhận được tỷ lệ bình chọn tới 71,5%. Đa số người trong giới khi được hỏi đều bỏ phiếu cho Hiếu. Đại diện Ban tổ chức (BTC) Việt Nam Idol từng khẳng định Trọng Hiếu là hình mẫu mà chương trình đang tìm kiếm. Nhưng liệu niềm hy vọng tân quán quân mang lại sẽ kéo dài bao lâu?

Không chỉ Việt Nam Idol mà một bộ phận khán giả yêu nhạc trẻ hẳn cũng rất hài lòng với Trọng Hiếu- người đã nhập khẩu nhạc Âu Mỹ trực tiếp từ gốc, chứ không phải lòng vòng qua Hàn Quốc như nhiều ca sĩ Việt đang làm.

Với phong cách “tự nhiên như Tây”, Hiếu biến sân khấu Idol thành… phòng riêng. Anh mang đến một nguồn năng lượng rõ ràng rất dồi dào không chỉ đốt cháy khán phòng mà còn có thể… làm tan chảy thị trường ca nhạc trong nước.

Hiếu là quán quân đầu tiên của một cuộc thi trong nước sinh trưởng ở nước ngoài. Hiếu sở hữu một giọng hát và phong cách trình diễn đầy cá tính riêng biệt được hun đúc trong môi trường âm nhạc Âu Mỹ. Thành công của anh hẳn có sự đóng góp quan trọng từ phía gia đình.

Đêm trao giải 2/8, BTC dường như quá say với tân quán quân nên đã mắc lỗi chết sóng khi để bố của quán quân giữ micro phát biểu tự phát. Tất nhiên, Trọng Hiếu đăng quang là xứng đáng, nhưng qua việc này người ta ngờ rằng BTC với người nhà thí sinh có mối thân tình nào đó.

Nhưng đồng thời chính cái việc cả nhà yêu ca múa, thích lên truyền hình để cổ vũ cho con em lại có cái gì đó ấm áp, rất Việt Nam. Bố Hiếu như vệ sĩ luôn theo sát làm chỗ dựa cho con trai trong quá trình thi. Còn Hiếu chia sẻ sẽ trích tiền giải thưởng để bù đắp chi phí bay đi bay lại giữa Đức và Việt Nam cho bố mẹ.

Kết quả sự quan tâm của gia đình thể hiện ở bảng thành tích khá dày dặn mà Hiếu đã đạt được từ tuổi lên 9. Trong đó có giải Nhất Dance4Fans toàn châu Âu và trình diễn cùng với Britney Spears trên truyền hình. Các giải thưởng âm nhạc của Hiếu có thể kể: Năm 12 tuổi, Nhất cuộc thi Tài năng của tương lai; 15 tuổi: Giải trình diễn hay nhất trên kênh VIVA của Đức với phiếu bình chọn lên tới 79%; 16 tuổi: Giải ba cuộc thi hát “Sing dich nach New York”, Top 25 - German Idol…

Hiếu ước mơ cộng tác với Bruno Mars hay song ca với Beyonce. Đời sống giải trí quê nhà với anh gần như là trang giấy trắng. Anh khẳng định không thích hợp với con đường nổi tiếng bằng scandal mà sẽ cố gắng nỗ lực bằng chính thực lực và khả năng của mình.

Sự xuất hiện của Trọng Hiếu phải nói là kịp thời trong tình hình âm nhạc giải trí trong nước ngày càng bộc lộ sự quẩn quanh. Thị trường nhạc Việt dường như đang bị “lũng đoạn” bởi một số ngôi sao thích khoe của, ứng xử kém văn minh, trong khi thứ nghệ thuật họ đem lại hoặc chạy theo thị trường vì lợi nhuận hoặc cóp nhặt vụng về từ nước ngoài.

Trọng Hiếu không thuộc về bầu không khí ấy và hy vọng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó trong tương lai. Khi bị “cạnh tranh” bởi một hình mẫu mới với nhiều nét văn minh tích cực như Hiếu, rất có thể nhiều ngôi sao trong nước sẽ phải soi lại mình. Nếu Uyên Linh của mùa Idol 2010 gây bão về cảm xúc thì rất có thể cơn bão Trọng Hiếu sẽ khiến người trong nghề phải suy nghĩ, trăn trở nhiều hơn về đường đi của show-biz Việt.

Suốt vòng Gala đến tận đêm trao giải, các giám khảo luôn nhắc thí sinh Idol đại loại phải giữ đạo đức nghề nghiệp, giữ tính khiêm tốn, chân thành. Điều này không thừa, vì bản thân Idol đã vài lần chịu tai tiếng từ hành động của các thí sinh, đặc biệt là quán quân. Dù sao so với các cuộc thi khác, Idol vẫn được tiếng ít chiêu trò và kết quả cuối cùng thường khách quan.

Tuy nhiên, khán giả không phải lúc nào cũng “tỉnh táo”. Bằng chứng là Ya Suy bất chấp chuyên môn khá hạn chế vẫn nhận 70% lượng bình chọn để giành chức quán quân. Sự im hơi lặng tiếng sau giải thưởng của Ya Suy không nằm ngoài dự báo. Còn Uyên Linh- người chiến thắng huy hoàng và xứng đáng tại Idol 2010 cũng chưa thực sự đạt được kỳ vọng của người hâm mộ.

Nếu Bích Ngọc đoạt giải, có thể cô lại tiếp tục đi vào con đường mòn của những ca sĩ trông chờ vào giọng hát trời cho là chính. Trọng Hiếu là một hình mẫu mới hoàn toàn sẽ có một sự nghiệp với các bước phát triển thú vị khó đoán hơn. Có lẽ vì thế mà khán giả trao lá phiếu cũng là hy vọng của họ cho anh. 

Trọng Hiếu cho hay trước khi về nước dự Việt Nam Idol đã chia tay bạn gái ở Đức và khẳng định hiện đang độc thân. Tuy nhiên trong một cuộc giao lưu với độc giả báo điện tử trước đêm trao giải, anh chàng hé lộ: “Hiện tại, tôi thân thiết nhất với một bạn vũ (công) thường xuyên hỗ trợ cho màn trình diễn của Vietnam Idol. Cả hai đều theo đuổi đam mê nhảy múa, nói chuyện rất hợp và cô ấy cũng là người rất kiên cường”.

MỚI - NÓNG