‘Trước khi chết phải biết tình yêu là gì?’

Sách “Trước khi chết phải biết tình yêu là gì“. Ảnh: NN.
Sách “Trước khi chết phải biết tình yêu là gì“. Ảnh: NN.
Đó là tựa đề cuốn tiểu thuyết của tác giả Nguyễn À Nguyễn. Cuốn tiểu thuyết đưa người đọc đến những cung bậc cảm xúc khác nhau của con tim, để rồi mỗi người nhận ra tình yêu muôn đời là ẩn số.
Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về Khải và những mối tình của anh trong suốt những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, từ khi còn là một cậu học sinh cấp ba cho đến lúc rời giảng đường đại học. Tất cả cùng chung một kết thúc: thất bại, nhưng chúng lại bắt đầu bằng những cách rất khác nhau. Trong đó, mỗi câu chuyện tình là một cung bậc cảm xúc của con tim. Chúng khiến chàng trai hiền lành đã yêu nhưng loay hoay không biết tình yêu là gì.

Mối tình của Khải với Lam là tình yêu đầu đời trong trẻo, vô tư của chàng lớp trưởng và nàng lớp phó học tập. Cả hai suốt ngày cãi nhau để rồi yêu nhau từ lúc nào chẳng biết. 5 năm bên nhau họ cứ ngỡ đã yêu nhau rất nhiều. Nhưng khi Khải vào Sài Gòn học đại học, Lam đã đem lòng yêu người con trai khác. Tình yêu đầu quá mong manh, nó không thắng nổi khoảng cách địa lý.

Thất vọng, chán chường, Khải đã có những tháng ngày mệt mỏi khi chẳng còn hứng thú gì với chuyện học hành cũng như yêu đương. Đúng lúc này Khải gặp Di, cô gái xinh đẹp và cá tính với ước mơ trở thành Gypsy (người du mục) để được tự do rong chơi, tận hưởng cuộc sống. Chàng trai hiền khô như ngói đã trúng phải "tiếng sét ái tình". Từ đó Khải quyết tâm phải chinh phục bằng được Di dù chỉ với một vài thông tin ít ỏi: cô nàng là sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn và rất thích văn hóa Digan. Cuối cùng bằng nỗ lực và sự chân thành, Khải đã có được trái tim của Di. Nhưng sự bướng bỉnh và cố chấp của cả hai khiến mối tình tan vỡ.

Nếu Lam và Di khiến trái tim Khải rung động, thì với Hằng An điều đó hoàn toàn ngược lại. Chính sự hiền lành và gần gũi của Khải khiến trái tim non nớt của cô sinh viên năm nhất xao xuyến. Thật buồn là lúc này Khải lại dành tình cảm cho Di. Chính sự dao động của con tim đã khiến anh cảm thấy có lỗi với Hằng An.

Trên chuyến tàu về quê sau bao thất bại trong cả công việc và tình yêu, Khải gặp Nhiên, một cô gái gọi xinh đẹp và thông minh. Cô mê hoặc Khải bằng chuỗi bất ngờ liên tiếp. Một mối tình chớp nhoáng, nhưng đủ để Khải tin rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Tuy vậy, khoảng cách giữa cả hai quá lớn để rồi Khải không giữ được Nhiên ở lại.

Cuối cùng để trả lời cho câu hỏi: "Tình yêu là gì", Khải chỉ có một đáp án rất mơ hồ: "Tình yêu là con quái vật vô hình cà chớn, nếu ai hỏi nó là gì, nó sẽ biến người đó thành kẻ ngốc. Còn ai hỏi kẻ ngốc biết tình yêu là gì chưa, thì người đó còn ngốc hơn..."

Trước khi chết phải biết tình yêu là gì? Không chỉ đơn thuần là những câu chuyện về tình yêu. Nó còn là câu chuyện về sự dấn thân của những thanh niên trẻ trong cuộc sống. Ở đó, sau mỗi lầ vấp ngã họ trưởng thành hơn. Họ yêu hết mình nhưng không vì tình yêu mà đánh mất đi lý tưởng và ước mơ. Sau khi giải đáp được hết những khúc mắc trong lòng, thật may mắn họ đã trưởng thành rất nhiều.

Thuộc thế hệ 8X, là dân chuyên ngành Marketing, Nguyễn À Nguyễn khiến người đọc bất ngờ trước cách viết dí dỏm và những chi tiết đầy bất ngờ, thú vị. Tác giả vận dụng các kiến thức của chuyên ngành marketing như: PR, quảng cáo, chào hàng trực tiếp, khuyến mãi... vào để lý giải về tình yêu một cách hài hước và có duyên. Bằng trải nghiệm của một người trẻ bản lĩnh và sâu sắc, Nguyễn À Nguyễn cho rằng tình yêu là thứ không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc. Người thông minh khi yêu phải biết phối hợp giữa lý trí và con tim.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.