Tự cảnh giác

Tự cảnh giác
TP - Nhà thơ Nguyễn Thị Mai vừa phải kêu trời vì phát hiện ra tập thơ “Nỗi niềm” của tác giả Vương Chất, do Nhà Xuất bản Văn học ấn hành năm 2014.

Tập thơ này có hơn một trăm bài, với rất nhiều bài… giống gần nguyên xi thơ của chị và của nhiều người khác. Nguyễn Thị Mai “kinh ngạc về sự liều lĩnh của tác giả”.

Sơ sơ có thể kể bài “Thăm nhà” giống y bài “Thăm nhà Nguyễn Bính” của Nguyễn Thị Mai đã đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội tháng 2/2003, bài “Nét quê” của Hải Từ thành bài “Tiếng quê”; bài thơ “Em gái tôi” của Vương Chất, chính là bài “Dì tôi” của Nguyễn Hữu Hà…

Tập thơ “Nỗi niềm ”, theo nhà thơ Nguyễn Thị Mai: bên cạnh những bài thơ dở lại có những bài thật hay, và đó là những bài “đạo”.

“Nỗi niềm”, thật là nỗi niềm!

Chép thơ người khác, sửa đổi đi đôi chữ để làm thơ mình đã là điều không thể chấp nhận được, huống chi lại xuất bản thành sách với lời khẳng định được in ngay đầu sách: “Tập thơ “Nỗi niềm” thuộc bản quyền tác giả Vương Chất và gia đình tác giả”!

Bản quyền, ôi bản quyền!

Trong một diễn biến khác, ở thời đại bùng nổ công nghệ số, Internet... các nhà nhiếp ảnh đang phải “đau đầu” đối phó với nạn vi phạm tác quyền tràn lan. Mới đây tại Hội An (Quảng Nam), ngày 5/9, các nhà nhiếp ảnh đã “mật phục” bắt quả tang một lab ở Đà Nẵng in phóng không xin phép một lượng lớn ảnh của các nhà nhiếp ảnh thuộc CLB nhiếp ảnh Hội An. Số ảnh này được đem bán cho một khách sạn. Tại đây đã có ngót 100 bức ảnh khổ to in phóng trái phép.

Câu chuyện bản quyền còn rất nhiều dích dắc với những bức tranh, tấm ảnh, thước phim được dùng “chùa” trên mạng, trên truyền hình. Và khi tác giả “có ý kiến” thì trách nhiệm bị đá “bật tường rất loanh quanh.

Trong những câu chuyện kể trên, bóng dáng của các cơ quan chức năng đều khá thấp thoáng. Nhân vật chính, đều là những “khổ chủ” – nhà thơ, nhà nhiếp ảnh, họa sỹ, bỗng nhiên phát hiện tài sản tinh thần của mình bị ăn cắp trắng trợn, thì đành phải ra tay.

Theo kinh nghiệm của một nhà nhiếp ảnh, những vụ vi phạm lớn phải cậy đến cơ quan chức năng, nhưng với những vi phạm nhỏ, lẻ tẻ vốn dễ gây tự ái, bực tức, các nhà nhiếp ảnh phải tự phòng ngừa cho chính mình là tốt nhất.

Chợt nhớ, có hồi nổi lên câu khẩu hiệu “Hãy là người tiêu dùng thông minh” (để khỏi mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, thậm chí thực phẩm độc hại cho sức khỏe). Phải chăng, giờ đây văn nghệ sỹ phải nêu cao khẩu hiệu “Hãy là người sáng tạo biết tự cảnh giác”?

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.