Cả nhà cao

“Út cưng” dễ thương của gia đình và bạn bè

“Út cưng” dễ thương của gia đình và bạn bè
TP - Cao đến 1,78m và là thí sinh có ngoại hình “chuẩn” nhất trong số 30 giai nhân khoe sắc lộng lẫy ở sông Hoài, nhưng ở nhà, tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung vẫn là cô bé út nhỏ tuổi thơ ngây.

“Bé Dung được cả gia đình cưng chiều lắm, nó là út mà. Ở nhà, nó là út cưng luôn giành được phần nhiều hơn sự yêu thương của ba mẹ. Trong trường, bạn bè cũng thân quý. Tính nó còn trẻ con lắm, nhưng giờ đã là hoa hậu Việt Nam rồi…” - Ánh mắt cô chị gái Trần Thị Thùy Nga toát lên vẻ tự hào.

Cả nhà cao

Lần thứ 3 ghé thăm nhà anh chị Trần Văn Liễu – Mai Thị Bích Hà (bố mẹ của Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung) tại số 238 Phan Chu Trinh (phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và cũng là lần đặc biệt hơn: Ghé nhà tân Hoa hậu Việt Nam.

Shop thời trang Mode buổi trưa vắng khách im lìm, anh Liễu, chị Hà nghe tin tôi ghé thăm vội vàng kết thúc sớm buổi tiệc chiêu đãi bạn bè mừng Dung đăng quang.

Không khí gia đình vẫn thế, chỉ khác chăng là niềm vui, tự hào và hạnh phúc ngập tràn trong giọng nói, ánh mắt của cha mẹ Hoa hậu cùng cô chị gái Thùy Nga – cũng là một mỹ nhân lộng lẫy.

“Cháu nó còn dại lắm, có gì trả lời không phải mong các anh chị nhà báo bỏ qua cho nó nhé. Nó mới 18 tuổi thôi mà, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, vấp phải nhiều câu hỏi hóc búa của nhà báo. Tôi lo lắm” - Anh Trần Văn Liễu mở đầu câu chuyện dài về đứa con gái út xinh đẹp của mình với sự lo lắng thường trực của người cha.

Tôi hiểu, có người cha nào mà không lo cho được khi chứng kiến con mình phải xoay xở trước nhiều máy ghi âm, khi mà con mới 18 tuổi, lại đeo trên đầu vương miện của cuộc thi hoa hậu uy tín nhất quốc gia.

“Út cưng” dễ thương của gia đình và bạn bè ảnh 1
Gia đình Hoa hậu Thùy Dung. Ảnh do gia đình cung cấp.

Còn nhớ đêm 31/8, trên sông Hoài rực rỡ, sau màn đăng quang của Thùy Dung là một buổi họp báo có mấy chục phóng viên chuyên theo dõi mảng văn hóa xã hội của các báo tham dự.

Tôi không tham gia đặt câu hỏi, chỉ đứng ngoài quan sát, không khỏi hồi hộp trước vẻ mặt dù toát lên sự tự tin nhưng vẫn vương vấn thơ ngây của Thùy Dung. Mà các nhà báo toàn đưa ra câu hỏi khó. Cũng đứng ngoài quan sát như tôi, nhưng anh Liễu và chị Hà lại biểu hiện khá căng thẳng.

Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ trên đường Phan Chu Trinh, anh Liễu chị Hà đã tĩnh tâm lại nhiều, nhưng cái giọng hồ hởi của anh chị chứng tỏ, niềm vui chưa thể lắng xuống, mà còn đang dâng trào trong mỗi thành viên của gia đình.

Và khi nhìn những bức ảnh trong album gia đình anh Liễu, tôi thực sự ngạc nhiên bởi sự hơn thua giữa 3 chị em trong nhà. Sắc đẹp, chiều cao của ba chị em tân hoa hậu chỉ một chín một mười.

Chưa hết, anh Liễu cao 1,75m, còn anh cả của Thùy Dung là Trần Thái Sơn từng là một vận động viên bóng rổ, sở hữu chiều cao “khiếm tốn” 1,84m.

Chị Hà dù tóc đã nhiều sợi bạc, nhưng nét mảnh mai tao nhã của người con gái Huế vẫn vương vấn với cái tuổi ngũ tuần.

Sinh ra trong một gia đình có “truyền thống về chiều cao” như thế, nên việc Thùy Dung “quá cỡ” so với bạn bè trang lứa một chút cũng không sao. “Thế mà lúc nào nó cũng mặc cảm với chiều cao của mình đấy anh ạ”!

“Năm lớp 9, nó đã cao 1,74m, đi học lúc nào cũng bị trêu ghẹo. Thậm chí, có lần còn đòi chuyển trường vì mấy bạn nam đùa dữ quá. Dần dần, bố mẹ anh chị khuyên nhủ rồi nó cũng thôi ấm ức” - Chị Hà kể.

Còn cô chị gái Thùy Nga cũng sở hữu chiều cao 1,70m, vui vẻ bật mí: “Em biết vì sao bé Dung cao nhất trong số 3 chị em, bởi nó là bé út, thường xuyên được … uống sữa nhiều hơn anh chị !”.

Anh Liễu thêm: “Bé Dung ghiền uống sữa lắm, hễ thấy sữa là uống thôi, nhiều khi còn giành luôn cả phần của anh chị nó”.

Còn cô Lê Thị Mỹ Nguyên – Hiệu phó trường THPT Quang Trung, kể: “Em Dung dễ thương lắm, hiền hiền vậy nhưng cũng cá tính. Học cấp 3 rồi mà vẫn thường khóc vì thỉnh thoảng bạn bè trêu chọc chiều cao. Có lần, tôi đã gọi em lên phòng, giải thích với em rằng, cao vậy là điểm tốt, không có gì phải mặc cảm. Em mới chuyên tâm học hành”.

Căn phòng nhỏ của tân hoa hậu Việt Nam ở gác 2 hơn một tháng nay không người ở bởi Thùy Dung bận bịu với cuộc thi nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ. Ngày ngày, dù bận đến mấy, chị Hà vẫn mở cửa vào phòng con gái út để lau dọn.

“Út cưng” dễ thương của gia đình và bạn bè ảnh 2
Chị Hà bên những búp bê của con gái Thùy Dung

Khi tôi đến, chị vẫn lúi húi sắp xếp lại những cuốn sách, những con búp bê của Thùy Dung. Cầm cuốn nhật ký của con gái, chị Hà bồi hồi: “Lâu lắm rồi không thấy bóng dáng quen thuộc của nó ngồi lúi húi viết nhật ký. Không biết nó viết gì, nhưng tôi để ý, trong ba chị em, nó là người có tâm hồn đa cảm nhất. Giờ đây, điều mong ước nhất của tôi là muốn bé Dung trở về nhanh, để lại được thấy con ra vào tíu tít”.

Vâng ! Dù Thùy Dung đã là Hoa hậu Việt Nam, dù sắp tới, em sẽ đại diện cho đất nước đi thi người đẹp quốc tế, dù báo chí quan tâm, săn đón viết bài hay đưa ra không ít thử thách cho em, thì với chị Hà, Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung mãi mãi là cô bé Út cưng trong nhà.

Tự nhận mình sống nội tâm

Hơn một tháng nay, cô chị Trần Thị Thùy Nga là “quản gia” số một của gia đình, bởi ai cũng bận rộn vì sự kiện cô Út cưng đi thi hoa hậu cho đến khi đăng quang.

Thùy Nga 24 tuổi, gầy hơn so với Út cưng và cũng e lệ hơn nhiều khi đứng bên cạnh nét tự tin của em gái.

“Út cưng” dễ thương của gia đình và bạn bè ảnh 3

Thuỳ Dung Đi chơi Hạ Long năm 10 tuổi. Ảnh do gia đình cung cấp.

Nga kể với tôi, mắt vẫn long lanh nước vì quá vui và hạnh phúc: “Bé Dung đăng ký thi hoa hậu mà chẳng cho ai biết. Chỉ đến khi Ban tổ chức gửi giấy mời về nhà làm ai cũng ngã bổ chửng. Thật lòng, em chỉ dám mơ tới bé Dung lọt được vào tốp 5 người đẹp nhất thôi.

Lên mạng, đọc báo thấy 30 thí sinh cô nào cũng sắc nước hương trời, ngày nào em cũng cầu nguyện điều tốt lành, sự may mắn đến với em gái”.

Nói rồi, Thùy Nga ngước nhìn bức tượng Chúa Jesus bằng một sự thành kính hàm ơn. Nga tâm sự: “Đêm chung kết, em phải ở nhà, hồi hộp theo dõi qua truyền hình trực tiếp, khi anh dẫn chương trình xướng tên Dung trong top 5, em như nghẹt thở vì hạnh phúc và hồi hộp. Lúc đó chỉ muốn tắt ti vi vì quá lo lắng.

Rồi em Dung đăng quang, điện thoại nhà reo liên tục, dồn dập những lời chúc mừng. Phải 10 phút sau, em mới tĩnh tâm được và tin rằng, đó là sự thật.

Phải đến tận khuya, khi các thí sinh về Khu nghỉ mát Nam Hải, Dung mới tranh thủ gọi điện về nhà. Cuộc điện thoại đầu tiên sau khi là Hoa hậu Dung gọi về cho em. Cả hai chị em cùng khóc”.

Kể đến đây, Thùy Nga khóc thật sự, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào về cô em gái xinh đẹp, tài năng. Tôi lại thêm một điều ngạc nhiên nữa khi Thùy Nga chỉ người chị gái trong album ảnh - cô chị Trần Thị Thùy Trang. Thùy Trang sở hữu chiều cao 1,75m, đẹp sắc sảo đến không ngờ.

Thùy Nga kể: “Chị Trang ở California (Mỹ), xem trực tiếp Hoa hậu Việt Nam trên mạng, khi chứng kiến Tổng biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức, nhà thơ Dương Kỳ Anh trao vương miện cho em gái, ngay lập tức chị gọi điện về nhà. Rồi em và chị Trang cùng khóc”.

Cô chị Thùy Trang đã lấy chồng, định cư ở thành phố Wesminter (bang California, Mỹ) từ năm 2002 và dự định bảo lãnh cô em gái út sang Mỹ du học. Tuy nhiên, giờ đây ý định đó phải tạm gác lại, ít nhất là trong thời gian tới, vì nhiệm vụ của một đương kim Hoa hậu Việt Nam.

Chị Hà, mẹ Hoa hậu, kể: “Ba chị em nó thân nhau như hình với bóng, làm gì cũng phải đủ bộ ba. Đến nỗi có lần Trang từ Mỹ về, 3 chị em nhất định đi chơi trên một chiếc xe máy. Báo hại lần đó nộp phạt mấy trăm ngàn vì vi phạm luật giao thông. Thật hết biết”.

Lời trách yêu của người mẹ nhưng chứa chất trong đó là sự tự hào vô hạn với những đứa con, đặc biệt là cô út. Lớn hơn nữa, là tự hào về sự đoàn kết yêu thương nhau giữa những người con.

Thùy Nga thì vẫn không thôi “tán” em gái: “Trong ba chị em thì bé Dung có thiên hướng nghệ thuật nhất, nó đã học 2 năm piano và từng mơ ước là nghệ sĩ piano đấy. T

hỉnh thoảng, bé Dung cũng đi làm người mẫu cho một số chương trình, nhưng nó kén và trẻ con lắm, cái gì cũng phải về nhà hỏi ý kiến ba mẹ, anh chị. Cách đây chưa lâu, một hãng đồ lót danh tiếng mời Dung đi diễn, nó sợ quá từ chối thẳng dù tiền cát sê rất cao”.

Uyên - cô bạn thân nhất của Dung, cũng gật gù: “Đúng là bạn Dung rất đẹp, nhưng chơi với bạn bè vô tư hòa đồng lắm, chẳng bao giờ “chảnh” đâu. Dù cao lớn nhất nhóm, nhưng Dung lại hay tự nhận là bé út”.

Xế chiều, tôi rời căn nhà của tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh chị Mai Thị Bích Hà đang lúi húi dọn lại căn phòng cho đứa con gái út yêu thương. Và trong lúc vô tình, cả chị Hà, cô chị gái Thùy Nga và tôi cùng đọc được những dòng chữ Hoa hậu tự viết về mình.

Sau khi được phép chị Hà, xin được trích lên đây: “Tôi hơi ít nói, sống thiên về nội tâm và hay suy tư lặng lẽ. Có thể tôi giữ một vẻ mặt có vẻ lạnh lùng và hay im lặng, nhưng thực ra tôi lại hay quan sát và để tâm đến nhưng điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Các mối quan hệ được tôi vun trồng theo cách chậm và chắc. Một chút bí ẩn rắc rối tồn tại trong con người tôi làm mọi người muốn khám phá. Chính điều này tạo nên sự thu hút của tôi…”.  

UBND thành phố Đà Nẵng thưởng hoa hậu Trần Thị Thùy Dung 30 triệu đồng

Do thành tích đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2008, tân Hoa hậu, người Đà Nẵng Trần Thị Thùy Dung đã được UBND thành phố Đà Nẵng quyết định tặng thưởng 30 triệu đồng.

Thành tích này là vinh dự cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung, vì đây là lần đầu tiên trong 20 năm tổ chức cuộc thi Hoa hậu toàn quốc, Đà Nẵng đại diện cho miền Trung góp mặt vào danh sách các Hoa hậu Việt Nam.

Được biết, UBND thành phố sẽ tổ chức gặp mặt và trao thưởng cho hoa hậu Trần Thị Thùy Dung trong thời gian sớm nhất sau khi em tham gia các hoạt động từ thiện  trở về gia đình.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.