Viết sao cho trẻ thêm yêu đời

Nguyễn Nhật Ánh ra mắt “Bảy bước tới mùa hè”. Ảnh: T.Toan.
Nguyễn Nhật Ánh ra mắt “Bảy bước tới mùa hè”. Ảnh: T.Toan.
TP - Chưa đến Tết Nguyên tiêu, nhà văn ăn khách Nguyễn Nhật Ánh mở hàng tại Hà Nội bằng buổi ký tặng sách mới sáng 1/3, tại phố sách Đinh Lễ.

Hai hôm trước, hiệu sách Lâm số 3 Đinh Lễ đã lủng lẳng những bìa sách Bảy bước tới mùa hè, truyện dài mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Buổi ký tặng sách nào của nhà văn tại Hà Nội cũng bắt đầu sớm, 8h15 dáng người nhỏ thó ấy phải cặm cụi ký ký, viết viết. Hai dòng độc giả xếp hàng giống thế gọng kìm từ đầu phố Đinh Lễ và giữa phố Nguyễn Xí “ập” vào tác giả.

Hùng Khoa, học sinh lớp 12 Trường THPT Thăng Long khoe lần thứ hai xin được chữ ký. Để là người thứ hai được ký tặng sách, cậu có mặt xếp hàng từ 7h sáng. “Trừ cuốn sách mới này, em đọc hết tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh, thích nhất là cách ông viết về tuổi học sinh, cách miêu tả chân thực, rất lí thú. Lúc mới đọc em cũng rất ngạc nhiên, lối viết của nhà văn như thể ông cùng lứa tuổi của bọn em”, Khoa nói. Đặng Song Ngân, học sinh lớp 6 THCS Phương Liệt, cũng thuộc nhóm được ký tặng sớm nhận xét: “Truyện của nhà văn hài hước, dí dỏm”.

“Các nhà văn chuyên viết về một đề tài cũng như viết đi viết lại một cuốn sách cuộc đời, tất nhiên mỗi cuốn có không gian, cách thể hiện khác. Thông điệp  nói chung là làm thế nào để các em vui tươi, yêu đời và thấy yên tâm về cuộc sống”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh rất chịu khó giao lưu. Lúc thì hỏi han cháu còn học hay đi làm, khi dừng lại giải thích vì sao không ghi chữ thân tặng vào sách. Những phút đầu ký tặng sách còn hăng lắm, ông tranh thủ khoe với độc giả rằng mình mặc chiếc áo kẻ caro đỏ nổi bật, giống hệt ảnh chụp ở bìa trang 2. Gần 10h nghỉ giải lao, ngồi cà phê cũng không yên, khi người kéo tới xin chữ ký tới tấp. Mấy chị NXB Trẻ ghé tai hỏi khi nào ông trở lại bàn, tác giả cả quyết cố gắng ký cho tới hết độc giả xếp hàng. Niềm vui, nỗi vất vả này kéo dài tới gần 13h30.

Không phải trời nắng nóng như mấy lần ra Hà Nội trước, thời tiết trước đợt gió mùa đỏng đảnh thử thách nhà văn. Lúc hửng lúc mưa lất phất khiến dòng người xếp hàng phải dùng ô, hoặc phải nép vào hiên mấy hiệu sách. Nguyễn Nhật Ánh trả lời phỏng vấn bằng giọng vui tươi vốn có, bất kể thời tiết bạn đọc vẫn ùn ùn kéo tới xếp hàng là niềm hạnh phúc lớn với người viết.

Theo bật mí của tác giả, Bảy bước tới mùa hè tái hiện một mùa hè của tuổi học trò, bối cảnh nhẹ nhàng thơ mộng ở nông thôn, tuổi học trò trong sáng. Sự trong sáng, trong trẻo trong tác phẩm theo lời ông coi như đáp ứng nhu cầu của độc giả có vẻ thiếu thốn trong cuộc sống hiện đại. “Các em có thể tìm thấy điều đấy trong những cuốn sách như truyện này của tôi, không chỉ về mặt văn chương mà cả nhu cầu tình cảm, đạo đức của các em”, Nguyễn Nhật Ánh nói.

Sở trường viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn, Nguyễn Nhật Ánh xem cuốn này tất nhiên khác, vì chi tiết, tình huống về cốt truyện nhưng tựu trung mang phong cách của ông, thiên về sự trong sáng, tươi đẹp. “Các nhà văn chuyên viết về một đề tài cũng như viết đi viết lại một cuốn sách cuộc đời, tất nhiên mỗi cuốn có không gian, cách thể hiện khác. Thông điệp  nói chung là làm thế nào để các em vui tươi, yêu đời và thấy yên tâm về cuộc sống”, ông nói thêm. Không phải lần đầu nhận được câu hỏi xem duyên viết cho học trò kéo dài tới bao giờ, nhà văn vui vẻ nói “chừng  nào còn cảm hứng, nhất là trong bối cảnh nhà văn viết cho người lớn thì nhiều, ít người viết cho trẻ”.

Mấy năm nay, TS Nguyễn Thụy Anh đều đảm vai trò MC, nhăm nhăm kịch bản giao lưu với độc giả. Những câu hỏi nho nhỏ thử trí nhớ về tác phẩm của ông, xem ra cũng là một cách để quảng bá, vì quà tặng cho mỗi câu trả lời đúng là một cuốn sách của nhà văn có thắt nơ xinh xắn.

Không chỉ bạn đọc, đồng nghiệp cũng nhiều người tới cổ vũ cho Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Lê Phương Liên tới khá sớm, vui vì tác giả tiêu biểu của văn học thiếu nhi Việt Nam duy trì được lửa nhiệt tình của độc giả trong thời gian dài. Trước câu hỏi “Nguyễn Nhật Ánh vẫn là tên tuổi ăn khách nhưng không phải cuốn nào cũng hay?” bà Lê Phương Liên nói: “Tôi có đọc anh Ánh, quyển này thì chưa. Tất nhiên anh Ánh có những quyển hay hơn, có quyển viết vẫn giữ mức độ đủ để hấp dẫn bạn đọc. Có những quyển tác giả gửi gắm tâm sự, vốn sống nhiều hơn thì quyển ấy hay hơn. Anh ấy là người viết mang tính nghề nghiệp cao, giữ được phong độ, sách của anh ấy nhìn chung đọc được”.

MỚI - NÓNG