Xem tranh của chàng trai 17 tuổi

Xuân Hồng và cô giáo - họa sỹ Bùi Thái Hà
Xuân Hồng và cô giáo - họa sỹ Bùi Thái Hà
TPO - Triển lãm tranh mang tên “Dấu ấn tuổi thơ” của chàng trai 17 tuổi Nguyễn Xuân Hồng diễn ra những ngày giữa tháng 9/2014, tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, khiến nhiều người xem ngạc nhiên, khen ngợi.

Cao trên 1m80, đẹp trai, chàng trai sinh năm 1997 này đang là học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Ngoài đời trông Xuân Hồng năng động, hoạt bát, và tự tin. Xuân Hồng đam mê nhiều lĩnh vực: Nghệ thuật là hội họa, âm nhạc; thể thao là bóng rổ và bơi.

Xuân Hồng từng đoạt huy chương vàng môn bơi lặn tại Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Hà Nội năm 2012. Tháng 8/2014, Xuân Hồng nhận giải Đồng trong kỳ thi âm nhạc Festival Nghệ thuật Châu Á tại Singapore, dành cho các thí sinh Piano.

Ở lĩnh vực hội họa, đam mê vẽ từ nhỏ, Xuân Hồng thường rất thích vẽ người và phong cảnh. Trong những trang giấy nháp của Xuân Hồng thường có rất nhiều tranh vẽ cạnh các bài tập toán.

31 tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh “Dấu ấn tuổi thơ” của Xuân Hồng chủ yếu là acrylic và bột mầu. Tranh của Xuân Hồng trông trong sáng và khỏe khoắn.

Xem tranh của chàng trai 17 tuổi ảnh 1

Tại Triển lãm tranh mang tên “Dấu ấn tuổi thơ” của  Xuân Hồng

Độ tuổi của mình, tranh của Xuân Hồng chưa thể hoàn chỉnh ngay ở kỹ thuật, song đã đạt tới thành công nhất định về hội họa - bởi cảm xúc và đam mê đọng lại trong tranh mới làm nên giá trị cho các tác phẩm.

Có được những dấu ấn trên là quá trình lao động nghiêm túc, đam mê của riêng Xuân Hồng và không thể không nhắc tới sự quan tâm, sâu sát của gia đình em và cô giáo - họa sỹ Bùi Thái Hà.

Xuân Hồng cũng năng nổ tham gia nhiều chương trình từ thiện, có ích cho cộng đồng như tủ sách nông thôn, nước sạch cho nông thôn. Mơ ước của Xuân Hồng là sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học sẽ theo đuổi ngành thiết kế games tại Mỹ và trở thành nhà thiết kế games.

“Ở lứa tuổi như Xuân Hồng để có được triển lãm tranh cá nhân quả là hiếm. Tác phẩm của Xuân Hồng cho thấy sự đam mê nghệ thuật của bản thân cộng với sự nuôi dưỡng chăm sóc của cha mẹ và của thầy cô giáo”, Hoạ sĩ Đặng Thị Bích Ngân, giám đốc NXB Mỹ thuật nhận xét.

MỚI - NÓNG