'Bắt quả tang' kẻ trộm trong cửa hàng may

'Bắt quả tang' kẻ trộm trong cửa hàng may
Vào cửa hàng may, Mỹ giới thiệu là nhân viên ngân hàng đi đặt may đồng phục cho cơ quan. Lợi dụng chủ cửa hàng không để ý, cô ta thó tay lấy đi một số tiền cùng chiếc điện thoại rồi biến mất dạng.

'Bắt quả tang' kẻ trộm trong cửa hàng may

Vào cửa hàng may, Mỹ giới thiệu là nhân viên ngân hàng đi đặt may đồng phục cho cơ quan. Lợi dụng chủ cửa hàng không để ý, cô ta thó tay lấy đi một số tiền cùng chiếc điện thoại rồi biến mất dạng.

Đối tượng Mỹ tại CQĐT (ảnh nhỏ) và hình ảnh Mỹ trộm ví của chủ cửa hàng bị camera ghi lại (ảnh to, vòng tròn đỏ)
Đối tượng Mỹ tại CQĐT (ảnh nhỏ) và hình ảnh Mỹ trộm ví của chủ cửa hàng bị camera ghi lại (ảnh to, vòng tròn đỏ).

Công an TP. Vinh, Nghệ An, vừa bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đặng Thị Mỹ (SN 1988), trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, về tội trộm cắp tài sản từ một clip mà bị hại cung cấp.

Trước đó, vào giữa tháng 5-2012, một cô gái có dáng người cao ráo, xinh xắn, ăn mặc sành điệu đi xe máy ghé vào cửa hàng may của chị Phan Thị Thu (trú ở TP Vinh) trên đường Nguyễn Tiến Tài, TP. Vinh. Cô gái tự giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng đang đi khảo sát để đặt may đồng phục cho cơ quan.

Sau khi trộm ví, Mỹ còn cuỗm luôn chiếc điện thoại trước khi biến mất (ảnh cắt từ clip)
Sau khi trộm ví, Mỹ còn cuỗm luôn chiếc điện thoại trước khi biến mất (ảnh cắt từ clip).

Thấy cô gái có dáng vẻ ưa nhìn, sạch sẽ, trong quá trình xem vải và hỏi giá thì cô ta luôn khen vải đẹp, quần áo rẻ, nói sẽ giới thiệu bạn đến mua nên chị Thu không mảy may nghi ngờ. Cùng lúc đó có khách hàng vào xem áo dài, cô gái nói với chủ cửa hàng "cứ đưa họ đi xem đi".

Lúc chị Thu đang mải tư vấn cho khách thử áo dài, cô gái kia đứng dựa vào bàn, quay người về phía trong rồi dùng tay trái thò ra phía sau mở ngăn kéo bàn lấy trộm ví (trong ví có 9 triệu đồng cùng một số giấy tờ...). Xong xuôi đâu đó, cô ta chào bà chủ ra về, trong lúc đội mũ bảo hiểm, thị còn thó luôn chiếc điện thoại ở trên bàn. Cứ tưởng thế là trót lọt, nào ngờ mọi hành động của cô ta đều bị camera cửa hàng ghi lại.

Sau khi phát hiện mình bị trộm tài sản, chị Thu đã trình báo lên công an đồng thời giao nộp clip có ghi hình kẻ trộm ăn cắp cho cơ quan điều tra. Qua miêu tả cũng như hình ảnh mà camera ghi được, Công an TP. Vinh đã dựng chân dung thủ phạm, huy động các trinh sát dày dặn kinh nghiệm phối hợp với công an các địa phương khác tổ chức truy tìm.

Sau hơn 4 tháng trời truy tìm, công an đã lần tìm ra tung tích khi cô này đang thuê phòng trọ ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Biết không thể trốn thoát, cô ta ra đầu thú. Tại CQĐT, cô gái khai tên là Đặng Thị Mỹ (SN 1988), trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều tra thêm, công an cho biết Mỹ từng bị kết án tù vì tội trộm cắp tài sản.

Theo Phạm Hòa
 Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG