TP - Là một “fan cuồng” của các cầu thủ “cơn lốc màu da cam”, cô nàng hot girl xinh đẹp và gợi cảm Tâm Tít bày tỏ sự cổ vũ nhiệt tình dành cho đội bóng mà mình yêu thích trong trận đấu quan trọng trước một đối thủ rất “nặng ký” là Argentina vào sáng mai.
TP - Bản lĩnh ở một trận đấu lớn là điều mà cả Argentina và Hà Lan cần thể hiện khi đây là lần đầu tiên tại World Cup lần này họ phải đối đầu với một đối thủ khó trong những thời khắc quyết định.
TPO - Belo Horizonte nơi diễn ra trận bán kết có nghĩa là chân trời tươi đẹp. Nhưng các vũ công Samba và hàng triệu người dân Brazil có lẽ sẽ gọi đây là cánh cửa địa ngục khi họ phải nhận 7 nhát đâm ứa máu từ những chiến binh xe tăng
TP - Argentina luôn vào trận với tinh thần làm chủ cuộc chơi và dìu các đối thủ vào điệu nhảy mê đắm của mình. Ở đó, cái tôi cá nhân luôn được đề cao với những vũ công thượng hạng như Maradona hay hiện tại là Messi.
Arjen Robben vẫn xuất sắc, nhưng sự khó lường của Louis van Gaal mới là vũ khí lợi hại nhất của tuyển Hà Lan. Van Gaal khó lường vì ông sẵn sàng bất chấp tất cả để giành chiến thắng.
Người ta đã nói quá nhiều về việc HLV Scolari “thực dụng hóa” Brazil ra sao mà quên mất rằng, ở đó vẫn có những đặc điểm không thể thay đổi. Tiếc rằng, ngày hôm nay, chính những đặc điểm đó đã giết chết Selecao.
TPO - Người Đức vẫn được coi là những kẻ rất khó bị đánh bại trên chấm luân lưu. Thế nên nhiều người cho rằng chủ nhà Brazil có lý do để lo lắng nếu trận bán kết phải phân định bằng "đấu súng".
TP - HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng xét về lực lượng, Đức hiện sở hữu đội hình tốt hơn so với Brasil. “Cỗ xe tăng” có thể đánh bại chủ nhà Brasil để giành quyền vào chung kết.
TP - Scolari đã gọi sự thiếu vắng Neymar là một thảm họa. Ông nói: “Chúng tôi đã mất cầu thủ mà chúng tôi không muốn mất trước trận bán kết và chung kết. Đó thực sự là một thảm họa với Brasil”.
TP - Brasil từng mất Pele vì chấn thương tại một kỳ World Cup trước đây, nhưng đoàn quân Selecao vẫn đi tới trận chung kết và đăng quang. Liệu lịch sử có lặp lại khi Brasil không còn Neymar?
Pha quăng chân đưa trái bóng găm vào góc lưới tuyển Bỉ của Higuain đã xóa đi nhiều mối ngờ vực, âu lo bởi những màn trình diễn “hai mặt” suốt từ đầu giải của Argentina. Một chiến thắng mà HLV Alejandro Sabella thực sự để lại dấu ấn.
TP - Brasil chỉ còn cách giấc mơ vàng có 2 bước chân. Nhưng họ lại rơi vào cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi hai trụ cột Thago Silva và Neymar không thể ra sân trận bán kết gặp Đức.
Ngôi sao 30 tuổi than thở đã quá mệt mỏi và chán ngán trước những lời chỉ trích về trò "diễn kịch" của mình, trong khi anh bị phạm lỗi rất nhiều thì lại chẳng được đếm xỉa.
Lần thứ hai trong lịch sử World Cup, Brazil đối diện Đức, cuộc đụng độ mà thế giới từng gọi là “trận cầu ma”, diễn ra ở Belo Horizonte, mảnh đất cũng đầy những câu chuyện ma...
Bàn thắng duy nhất của Gonzalo Higuain vào lưới Bỉ đã giúp Argentina lần đầu tiên kể từ năm 1990 có mặt ở vòng bán kết World Cup. Nhưng tiền đạo đang chơi cho Napoli chắc chắn không muốn dừng lại ở đây.
TP - Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tài cầm quân của HLV Alejandro Sabella khi ông không mang lại một bản sắc như người Argentina mong chờ. Song nhìn ông điều quân để thắng Bỉ sáng qua, có thể mọi người phải nghĩ lại.
TP - Van Gaal không hổ danh là “quái kiệt” cabin huấn luyện khi ở World Cup này, ông là số 1 về việc thay đổi nhân sự để tạo ra những thay đổi theo chiều hướng có lợi cho mình.
Ngôi sao của World Cup 2014, James Rodriguez đã khóc nức nở khi Colombia bị loại ở tứ kết. Từ lâu rồi, James không yếu lòng đến thế kể từ khi cậu nhận thức được rằng, hãy đứng dậy thật vững để bước qua một tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn tình thương.
TPO - Costa Rica đã bị Hà Lan loại khỏi World Cup, nhưng cái cách mà họ rời khỏi cuộc chơi khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Cho tới thời điểm này, đội bóng của HLV Pinto đang sở hữu rất nhiều cái nhất, từ thủ môn hay nhất, cầu thủ chạy nhiều nhất...
TPO - Lần đầu tiên tại World Cup 2014, Hà Lan trở lại với bản ngã, cũng là lần đầu tiên trong lịch sừ thượng đài danh vọng, họ xuất sắc đến như thế ở loạt sút luân lưu định mệnh. Trong nỗi sợ hãi mang tên Costa Rica, những ánh chớp số phận đã loé lên.
Vòng tứ kết khép lại mà không có bất ngờ nào. Những đội được đánh giá cao hơn, giàu truyền thống hơn đều giành quyền đi tiếp, nhờ đó làm nên 2 trận bán kết hấp dẫn nhất mà người hâm mộ túc cầu có thể hình dung ra.
Vòng tứ kết World Cup 2014 đã khép lại sau lượt trận diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Nếu như Colombia, Pháp, Bỉ và Costa Rica phải ngậm ngùi rời cuộc chơi thì Brazil, Đức, Argentina và Hà Lan là những đại diện đã ghi tên mình vào vòng bán kết.
Sẽ không ai đủ sức thay thế Neymar và vai trò đội trưởng của Thiago Silva, nhưng “đầu hàng” không nằm trong suy nghĩ của HLV Felipe Scolari. Cú “hexa” (chiến thắng thứ 6) vẫn là mục tiêu mà Brazil hướng đến.
Một người rời World Cup trên cáng khi đội bóng của anh ta vào bán kết. Người kia rời World Cup trong nước mắt vì giấc mơ của anh ta và các đồng đội đã tan vỡ. Đó là câu chuyện của Neymar và James Rodriguez.
TP - Chiến thắng trước Colombia để lọt vào bán kết của Brasil phải trả cái giá quá đắt khi Neymar, người thủ lĩnh tinh thần được kỳ vọng đưa họ tới vinh quang, bị chấn thương và sẽ nghỉ hết giải.
TP - "Tôi sẽ yêu cầu các học trò phải chơi thứ bóng đá máu lửa, tràn đầy năng lượng... Chúng tôi sẽ dạy cho các đối thủ rằng, Brasil đã tấn công thì không đội bóng nào có thể chống lại", HLV Scolari của Brasil "nổ" tưng bừng trước trận gặp Colombia.
TPO - Các CĐV bóng đá Brazil chỉ trích Juan Zuniga, thậm chí nguyền rủa hậu vệ Colombia này vì pha phạm lỗi ác ý với Neymar. Nhưng thực tế, chính các học trò của HLV Scolari mới là những người khơi mào trước cho một trận cầu bạo lực.