Mới nhất

Nhật Bản-Hy Lạp (0-0): Hòa tẻ nhạt

Nhật Bản-Hy Lạp (0-0): Hòa tẻ nhạt

TPO - Tuyển Nhật Bản đã có lợi thế về quân số sau khi thủ quân của Hy Lạp rời sân vì dính thẻ vàng thứ hai. Chơi hơn người, nhưng Samurai xanh chẳng thể hiện được sự hơn ấy khi trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt, rụt rè .
Uruguay-Anh (2-1): Luis Suarez trở thành 'tử thần' của Tam Sư

Uruguay-Anh (2-1): Luis Suarez trở thành 'tử thần' của Tam Sư

TPO - Sau 39 ngày dưỡng thương, Luis Suarez đã trở lại và trở thành cơn ác mộng khủng khiếp của tuyển Anh. Với một cú đúp vào lưới thủ thành Joe Hart ở trận đấu sáng nay, anh đã nhấn chìm Tam Sư trong nỗi thất vọng và sự hoảng sợ.
Quintero ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Colombia-Bờ Biển Ngà (2-1): 'Ngựa ô' tiếp tục tung vó

TPO - Với một lối chơi hợp lý cùng sự bùng nổ của các cá nhân, Colombia đã vượt qua dàn cầu thủ ngôi sao của Bờ Biển Ngà để nối dài chuỗi trận thăng hoa ở World Cup 2014, đồng thời chạm một tay vào tấm vé đi tiếp.
Cameroon – Croatia (0-4): Dấu chấm hết với Sư tử

Cameroon – Croatia (0-4): Dấu chấm hết với Sư tử

TPO - Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Cameroon mang đến trận thắng đầu tiên cho Croatia ở World Cup 2014, qua đó nuôi hy vọng vào vòng sau. Ngược lại, đại diện châu Phi đã chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp.
Tây Ban Nha-Chile (0-2): Chia tay nhà vô địch

Tây Ban Nha-Chile (0-2): Chia tay nhà vô địch

TPO - Thất bại 0-2 trước Chile khiến Tây Ban Nha chính thức trở thành nhà cựu vô địch. Đây là lời chia tay buồn của đội bóng từng làm mưa làm gió khắp các sân cỏ thế giới vài năm vừa qua
Gấu Nga không nuốt nổi kim chi

Gấu Nga không nuốt nổi kim chi

TPO - Ở trận ra quân tại World Cup 2014 sáng nay, tuyển Nga dù được đánh giá cao hơn, đã phải chấp nhận chia điểm với Hàn Quốc trong một thế trận khá nhạt nhòa. Thậm chí, đại diện châu Á mới là đội có quyền tiếc nuối ở trận này.
Fellaini ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Bỉ-Algeria (2-1): Người hùng Fellaini

TPO - Trái với dự đoán, Bỉ đã có một trận đấu thực sự khó khăn trước Algeria. Phải nhờ tới tình huống tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Marouane Fellaini, “Quỷ đỏ” mới có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng để có trọn vẹn 3 điểm.
Mỹ - Ghana (2-1): Rượt đuổi phút cuối

Mỹ - Ghana (2-1): Rượt đuổi phút cuối

TPO - Bế tắc cả trận nhưng những phút cuối trận Mỹ-Ghana diễn ra kịch tính đến nghẹt thở với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn như phim. Để rồi khép lại 90 phút giao tranh, đội bóng xứ cờ hoa giành trọn 3 điểm mệt nhoài.
Iran xuất sắc cầm hòa Nigeria

Nigeria-Iran (0-0): Con số 13 không may mắn

TPO - Những trận đầu tiên của World Cup 2014 đã diễn ra với rất nhiều bàn thắng, nhưng đúng trận thứ 13, Nigeria gặp Iran, điều tương tự đã không lặp lại. Cả hai cầm hòa nhau trong một trận cầu tẻ nhạt.
Đức luôn chiếm thượng phong trong mỗi cuộc chiến với Bồ Đào Nha

Đức – Bồ Đào Nha (4-0): Nát vụn dưới xích xe tăng

TPO - Thất bại thảm hại dường như là một hệ quả tất yếu, khi Ronaldo vẫn chỉ là "cầu thủ nhỏ của trận đấu lớn" và đội-bóng-một-người Bồ Đào Nha coi thường một đạo quân thiện chiến và thèm khát chiến thắng trong ngày chạm cột mốc 100 trận ở World Cup như tuyển Đức.
Argentina - Bosnia (2-1): Điệu Tango chưa khớp nhịp

Argentina - Bosnia (2-1): Điệu Tango chưa khớp nhịp

TPO - Trong trận ra quân sáng này, Argentina chưa thể hiện được vị thế ứng viên vô địch của mình trước tân binh Bosnia. Cho dù giành trọn 3 điểm nhưng đó là một chiến thắng kém thuyết phục của Messi và đồng đội.
Benzema chói sáng.

Benzema chói sáng, 'Gà trống' cất cao tiếng gáy

TPO - Đúng như dự đoán, Honduras đã chơi theo kiểu “chém đinh, chặt sắt”, khiến không ít ngôi sao của ĐT Pháp phải chùn chân. Nhưng nhờ sự tỏa sáng của Karim Benzema, “Les Bleus” vẫn khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 3-0.
Cuộc chiến giữa hai trường phái đối lập

Bờ Biển Ngà - Nhật Bản (2-1): Quá nhanh, quá nguy hiểm

TPO - Chỉ trong vòng 90 giây, Bờ Biển Ngà đã ghi liền hai bàn thắng nhờ công của Bony và Gervinho để lật ngược thế cờ trước các cầu thủ Nhật Bản. Một cuộc ngược dòng trong tích tắc khiến "Samurai áo xanh" không kịp trở tay!
Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ

TPO - Không dồn ép đối phương, cũng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng Italia lại luôn biết cách tận dụng những khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ tuyển Anh để ghi bàn. 3 điểm giúp Italia chiếm lợi thế lớn ở bảng tử thần.
Uruguay gục ngã trước "kèo dưới" Costa Rica.

Uruguay 'chết nghẹn' trước mồi ngon Costa Rica

TPO - Gặp Costa Rica tưởng như sẽ là một trận đấu dễ dàng cho Uruguay nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đoàn quân của HLV Oscar Tabarez đã bất ngờ ngã ngựa với tỷ số 1-3 trước "kèo dưới" Costa Rica và World Cup 2014 đón thêm một cú sốc.
Colombia đã khởi đầu World Cup 2014 một cách rất thuận lợi

Colombia-Hy Lạp (3-0) : 'Ngựa ô' tung vó

TPO - Không Falcao vì chấn thương, nhưng với một lực lượng đồng đều và giàu khát vọng, Colombia đã cho thấy vì sao họ có thể trở thành “ngựa ô” của World Cup 2014. Trận mở màn, thầy trò Pekerman đã thắng Hy Lạp tới 3-0.
Các cầu thủ Chile ăn mừng chiến thắng quan trọng.

Hạ Australia 3-1, Chile khởi đầu như mơ

TPO - Hai bàn thắng chóng vánh trong hiệp đầu tiên giúp Chile có được chiến thắng 3-1 trước Australia. Một chiến thắng quan trọng cho đội bóng Nam Mỹ trong cuộc đua tại bảng B còn có hai ông lớn châu Âu khác.
Tây Ban Nha - Hà Lan (1-5): Lốc da cam quá dữ dội

Tây Ban Nha - Hà Lan (1-5): Lốc da cam quá dữ dội

TPO - Có lẽ những người mơ mộng nhất của Hà Lan cũng không thể tin được rằng, trong thế bị dẫn bàn, đội bóng của họ lại có thể vùng lên mạnh mẽ, đồng thời quật ngã nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha với tỷ số đậm đà tới 5-1.
Mexico-Cameroon (1-0): Bắn hạ Sư tử trong mưa

Mexico-Cameroon (1-0): Bắn hạ Sư tử trong mưa

TPO - Mexico đã có khởi đầu suôn sẻ ở World Cup 2014. Dưới cơn mưa tầm tã ở Natal đêm nay, họ đã đánh bại Cameroon bằng"phát súng" của Peralta sau khá nhiều nuối tiếc vì những bàn thắng không được công nhận ở hiệp 1.
Khai mạc World Cup: Rộn ràng khúc Samba

Khai mạc World Cup: Rộn ràng khúc Samba

TPO - Vòng chung kết World Cup lần thứ 20 đã chính thức mở màn với buổi lễ khai mạc đơn giản, nhưng đậm phong cách truyền thống của Brazil: giản dị, mộc mạc, vui tươi và rộn ràng âm thanh.