Ai phải trả lời?

Ai phải trả lời?
TP - “Chồng tôi mất rồi, con gái tôi mang tật nặng, ai đền được giấc mơ của nó bây giờ?” - Câu hỏi xé lòng của một người mẹ ở Nghệ An khi chồng đèo con gái trên đường đi thi THPT quốc gia bị “hung thần” xe tải cán chết.

Chồng tử vong còn con gái bị chấn thương sọ não nặng, dang dở ước mơ được ngồi trên giảng đường đại học.

Bình quân mỗi năm TNGT ở nước ta cướp đi sinh mạng của 9.000 người.  Trong chín ngàn giấc mơ dang dở ấy, có bao nhiêu những cô cậu học trò đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, có bao nhiêu lao động chính đang là trụ cột của mỗi gia đình? Chiến tranh đã lùi vào quá khứ ngót nửa thế kỷ, vậy mà mỗi ngày vẫn có hơn 20 người ngã xuống và 70 người tàn phế suốt đời vì TNGT – Một con số quá lớn như Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng từng thốt lên. Điều đáng lo ngại, đa phần TNGT thảm khốc đều liên quan tới xe khách, xe tải và xe container, những loại xe được dân chúng mệnh danh là “hung thần xa lộ”, là “quan tài bay”.

Nguyên nhân vì đâu “hung thần xa lộ” ngày càng dữ tợn, ngày càng gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã được báo chí chỉ rõ, được cơ quan quản lý thừa nhận. Đạo đức lái xe, lái xe nghiện hút, dùng GPLX dởm, nạn mãi lộ, bảo kê, quản lý lỏng lẻo… Hàng tá các lý do xác thực đã ghi nhận, chỉ có điều hầu hết các nguyên nhân này mãi chưa thấy thuyên giảm rõ rệt. Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trong bài trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong thừa nhận, có lỗi của “cơ quan quản lý chưa sâu sát, chưa làm tròn trách nhiệm”. Ông Hùng cũng cho rằng, ở đâu người đứng đầu địa phương quyết tâm, ở đó TNGT giảm.

Như vậy, cái gốc của vấn đề không phải đâu khác, chính là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về GTVT, trong đó có vai trò không nhỏ của người đứng đầu các tỉnh thành trên cả nước. Chừng nào còn bảo kê, mãi lộ, chừng nào hệ thống quản lý nhà nước còn để lọt những kẻ cầm vô lăng nhưng coi thường tính mạng của chính mình và người đi đường, chừng đó “hung thần xa lộ” còn xuất hiện, còn gây ra những tai nạn thảm khốc hơn.

“Ai đền được giấc mơ cho con gái tôi?” – Còn bao nhiêu bà mẹ trên dải đất hình chữ S này sẽ phải thốt lên vô vọng như vậy nữa? Ai đền được giấc mơ trở thành giáo viên cho cô học trò 12 năm liền là học sinh giỏi – giờ đây mê man trên giường bệnh? Ai đền được mỗi ngày hàng chục giấc mơ, hoài bão dang dở của những nạn nhân TNGT ngã xuống ở đất nước này?

Câu trả lời còn bị bỏ ngỏ đến bao giờ nữa đây? 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.