Ánh sáng trong mắt và lửa trong tim

Các chiến sĩ Đặc công Việt Nam trong Lễ duyệt binh mừng Quốc Khánh 2/9
Các chiến sĩ Đặc công Việt Nam trong Lễ duyệt binh mừng Quốc Khánh 2/9
TP - Trong mắt mỗi người Việt Nam luôn có những đốm sáng lung linh, và trong tim mỗi người Việt Nam luôn rực cháy một ngọn lửa nhiệt tình.

Hôm nay, nhìn các bức ảnh chụp các khối quân binh chủng quân phục chỉnh tề, uy nghiêm, vũ khí hiện đại diễu qua lễ đài trên Quảng trường Ba Đình và các con phố Hà Nội trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày ra đời nước Việt Nam mới, tôi lại nhớ đến những tấm ảnh chụp các khối vũ trang của ta cũng trên quảng trường lịch sử vào cái ngày 2/9 bảy mươi năm trước ấy: các chiến sĩ người mặc quần soóc, đội mũ ca lô, người mặc quần dài đội mũ cát, trang bị thì mấy khẩu súng trường thô sơ.

70 năm, một chặng đường dài gần như trùng khít với một đời người, đất nước đã tiến rất dài lên phía trước, đầy vinh quang tự hào, nhưng với những mất mát, đau thương rất lớn. 

Trong 70 năm ấy, chúng ta đã trải qua hai cuộc đụng đầu lịch sử với hai đế quốc to, trải qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, đã xây dựng CNXH ở miền Bắc, đưa cuộc đấu tranh thống nhất đất nước đến thắng lợi hoàn toàn, đã đổi mới đất nước, hòa nhập với thế giới.

Nhiều người trên Trái đất đặt câu hỏi vì sao dân tộc Việt Nam làm được như vậy? Và nhiều khi, chúng ta cũng tự hỏi mình.

Tôi chú ý đến một điều gần như  là quy luật thể hiện trên các bức ảnh tư liệu: cái tinh thần phơi phới trên gương mặt của con người Việt Nam trong mấy chục năm qua, ngay cả trong những giai đoạn gian khó, hi sinh nhất. 

Những nụ cười tỏa nắng và những đôi mắt với những đốm sáng lung linh, dù đó là một chàng trai  trên công trường vùng mỏ, cô gái trên ruộng đồng vùng quê 5 tấn Thái Bình, hay cô dân quân trực chiến vùng Khu Bốn, người chiến sĩ trong một phút giây bình yên hiếm hoi ở Thành Cổ Quảng Trị đổ nát, bốc khói, cô thanh niên xung phong trên các con đường Trường Sơn nát nhừ vì bom đạn hay nữ du kích miền Đông gian lao mà anh dũng... 

Đó là những thế hệ lớp sau tiếp bước lớp trước, như lời một bài hát, đã đi theo ánh lửa từ trái tim mình, ánh lửa - niềm tin tất thắng được Đảng, Bác Hồ và toàn dân thắp lên biến thành sức mạnh xoay chuyển vận mệnh của dân tộc trong những biến cố vĩ đại của thế kỷ 20.

Đảng ta, nhân dân ta, tuổi trẻ chúng ta ngày nay được kế thừa và có nghĩa vụ phải thắp mãi cái ánh lửa niềm tin ấy, sao cho trên mỗi gương mặt người Việt Nam luôn ánh lên vẻ rạng ngời, trong mắt mỗi người Việt Nam luôn có những đốm sáng lung linh, và trong tim mỗi người Việt Nam luôn rực cháy một ngọn lửa nhiệt tình.

MỚI - NÓNG