Bò không biết nói

Bò không biết nói
TP - “Nhà báo có viết lên báo thì nhớ đính chính là con bò không biết nói nha”. Báo Tiền Phong vừa có phóng sự về chùa Pháp Hải (huyện Bình Chánh, TPHCM) - nơi từng xảy ra hiện tượng “quy y cho bò” đang gây xôn xao. Trước tin đồn dư luận, người tứ xứ kéo về để mong được nghe bò… “đọc kinh” !

Đến nỗi các Phật tử, sư cô trong chùa phải cẩn thận dặn dò để xua tan đồn đãi mê tín.

Chuyện đã được chứng thực, rằng một chiều nọ, trong lúc có vị sư ngoại quốc cùng đoàn Phật tử đến thăm chùa Pháp Hải, thì phía trước diễn ra cảnh lái buôn mua thu gom bò ở địa phương đưa lên xe chở đến lò mổ. Một con trong đàn chống cự quyết liệt không chịu lên xe. Thấy vậy, nhà sư ngoại quốc nọ bèn bỏ tiền ra mua lại con bò, rồi sau đó làm lễ quy y cho nó trong sân chùa…

Tất nhiên, Phật pháp không bao giờ thừa nhận việc quy y đối với bất kể đối tượng nào khác ngoài con người. Bởi chỉ con người mới có nhận thức, cùng lời nói bày tỏ thái độ phụng sự từ bi, quay về cõi sáng…

Trong một cảnh huống đặc biệt, vị sư nọ tạm mượn hình thức (giống như là) quy y để giúp cởi bỏ khổ ách cho con vật đáng thương đó chăng? Một thông điệp ngầm vượt lên mọi ngôn ngữ, là sự thống hiểu, an ủi và sẻ chia giữa người và vật.

Con bò không biết nói, còn con người, hiển nhiên biết nói đủ những điều hay lẽ phải đến vọng ngữ dối trá, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Và cho dù chỉ một thiểu số chọn lối quy y, thì tâm thức được biết đến của loài người cho đến nay vẫn là hướng thiện, bỏ ác.  

Nên việc người Trung Quốc vừa phát hiện hàng chục ngàn tấn thịt gà, chân gà cấp đông tồn đọng từ…40 năm trước, nay thối rữa nhưng vẫn được tẩm ướp hóa chất để tuồn ra thị trường và xuất khẩu đã khiến thế giới phải rúng động. Món “chân gà zombie’’ (như trong phim Xác sống của Hollywood) này làm lung lay mọi suy nghĩ về bản chất thực của con người. Liệu tâm tính chính yếu của con người có phải là “bản thiện’’?!

Ở Quảng Bình, mấy hôm nay xôn xao vì nhiều đoạn đường mở rộng QL1A thuộc gói thầu của một doanh nghiệp vừa hoàn thành đẹp đẽ là thế, đã bị kẻ xấu rải hóa chất phá hỏng nham nhở, tan hoang. Một trong những nguyên nhân khiến dư luận hướng sự nghi ngờ vào, đó là trước đó để khẳng định chất lượng công trình, doanh nghiệp này đơn phương cam kết sẽ bảo hành tuyến đường trong 5 năm, thay vì 1 năm như quy định chung. Điều này dẫn đến việc Bộ GTVT có “sáng kiến” buộc hàng loạt nhà thầu làm đường khác cũng phải cam kết trong vòng 4 năm, nếu đường bị hằn lún sẽ phải đền. Tất nhiên nhiều nhà thầu chả vui thú gì với điều này.

Làm việc tốt, người tốt thời này, thật khó khăn, đơn độc biết bao.

Những con bò trong các lò mổ dẫu biết nói, cũng không thể. Bởi để tăng trọng, tăng tiền, chúng bị đồ tể tuồn vòi qua miệng bơm nước vào đầy ặc dạ dày cho đến khi đau đớn ngã quỵ.    

Nhưng những con bò, tất nhiên không bao giờ biết nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.