Chuyện lớn hơn cắt cỏ

Chuyện lớn hơn cắt cỏ
TP - Việc cắt cỏ, tỉa cây tưởng chừng là chuyện nhỏ hóa ra không hề nhỏ. Tuần qua, thông tin từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15/8 cho hay, thành phố quyết định dừng toàn bộ việc cắt tỉa và trồng hoa cây cảnh trên địa bàn chỉ để lại một số điểm quan trọng. “Quyết sách này giúp thành phố tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm. 

Thành phố đã yêu cầu tất cả các quận dừng việc này từ 1/7. Tôi chỉ nêu một điều có lẽ khiến nhiều người giật mình, đó là chỉ 24 km ở Đại lộ Thăng Long nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và tỉa một ít trúc anh đào, một ít hoa dâm bụt là 53 tỷ đồng thì không thể chấp nhận được” – Người đứng đầu chính quyền thành phố nói. Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, còn có rất nhiều dự án mang tên “Duy trì cây xanh, thảm cỏ…” với mức chi phí hàng chục tỷ đồng khác đang thực hiện trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội.

700 tỷ đồng một năm đúng là không hề nhỏ! Bởi con số này gần gấp đôi tổng thu ngân sách của cả tỉnh Bắc Kạn và tương đương mức thu ngân sách của Điện Biên hoặc Lai Châu. Kinh phí chi cho “cắt cỏ, tỉa cây” của Hà Nội bằng thu ngân sách của cả một tỉnh miền núi! Vậy nên, ông Chủ tịch Hà Nội cho rằng “nhiều người giật mình” và “không thể chấp nhận được” là hoàn toàn đúng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Bùi Thị An nói: “Chỉ 24 km đã chi tới 53 tỷ đồng, nghĩa là 1 km mất chi phí hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Tôi cũng không thể tưởng tượng được, con số này đúng là rất kỳ lạ. Bà An đề nghị phải xem lại toàn bộ, nếu có sự chênh lệch phải thanh, kiểm tra cho rõ ràng, bởi đây là tiền thu từ thuế của nhân dân.

Đúng vậy, người dân có quyền được biết số tiền họ đã nộp thuế đã được chi tiêu ra sao, nhất là vào một việc “vô thưởng, vô phạt” rất khó định lượng như chuyện cắt cỏ, tỉa cây kia. Dư luận hết sức hoan nghênh quyết định của tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bởi bằng quyết định này người đứng đầu thành phố không chỉ tiết kiệm cho ngân sách 700 tỷ mỗi năm, mà quan trọng hơn ông Chung đã công khai cho dân chúng biết kinh phí một việc tưởng chừng nhỏ như cắt cỏ ở thủ đô bấy lâu nay. Hóa ra lại không hề nhỏ chút nào! Và sau công khai, dư luận đang tiếp tục đòi hỏi minh bạch hóa chuyện “cắt cỏ, tỉa cây” này.

Cái được không chỉ có 700 tỷ, mà cái được lớn hơn chính là sự công khai, minh bạch từ chuyện nhỏ như cắt cỏ trở đi của chính quyền. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều được công khai và minh bạch trước dân, khi đó người dân sẽ thực sự được làm chủ!

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".