Dân cũng chỉ là… dân

Dân cũng chỉ là… dân
TP - Hôm qua, khi cả Bí thư lẫn Chủ tịch Đà Nẵng ngồi đối thoại với hơn 100 hộ dân khu “ổ chuột” quanh chợ Cồn để lấy ý kiến về việc giải tỏa, nhiều người bảo “mấy bố này khôn quá”. Đúng lúc Hà Nội đang “rối” về vụ chặt mấy ngàn cây xanh, cộng hưởng với câu slogan nổi tiếng của một ông quan “Chặt cây không phải hỏi dân”.

Vụ chặt cây sau đó được lãnh đạo Hà Nội thừa nhận do “thiếu thông tin, thiếu minh bạch khiến dân bức xúc, hiểu lầm”.

Thực ra với chức phận của chính quyền, không ai bắt các ông nhất nhất việc gì cũng phải “thưa trình bẩm báo” với dân. Có những thứ dự án triển khai hoàn tất mà dân không tài nào biết. Nhưng liên quan đến hàng ngàn cây xanh to vật vã hàng ngày đang che bóng mát xuống đầu mỗi người dân, chả lẽ dân không cần biết, không thể biết?! Chẳng lẽ nói như ông quan nọ với nhà báo Trần Đăng Tuấn, rằng “anh cũng chỉ là một người dân thôi”, nên anh đồng tình hay phản đối (việc chặt cây) cũng chẳng giải quyết được gì!??

Khi đối thoại với cư dân khu “ổ chuột” cũng là đất vàng của thành phố, lãnh đạo Đà Nẵng đã công khai giải đáp đồn đoán cho rằng “bán chợ Cồn cho nhà đầu tư, thả mặc dân”. Và với cam kết đưa dân thoát khỏi ổ chuột, nhưng vẫn được tái định cư ở ngay khu vực trung tâm để tiếp tục mưu sinh như lâu nay, đã hóa giải ngay được những tai tiếng bất lợi cho chính quyền. Không cần phải ra sức giãi bày, thanh minh như vụ cây xanh.  

Tất nhiên, bức xúc của dân còn có nguyên nhân quan trọng nữa, đó là nạn tham ô tham nhũng, xà xẻo từ các dự án. Thời buổi hễ vẽ ra dự án dù lớn hay nhỏ đều có thể chia chác phần trăm, nhiều khi “lõm” đến 1/3 kinh phí. Lời trấn an rằng việc đốn hạ thay thế hàng ngàn cây xanh là không phải để “kiếm chác hay có nhóm lợi ích” hẳn cũng xuất phát từ thực tế trên. Khi người dân phát hiện ra chính quyền tỉnh Đồng Nai cho doanh nghiệp san lấp, lấn sông Đồng Nai tới 7-8 ha để lấy đất kinh doanh, thì câu chuyện cũng không khác gì dự án chặt hạ thay thế cây xanh ở Hà Nội. Những nghi ngờ sẽ dồn về chính quyền, khi dân không được công khai tỏ tường. 

“Quan” là cách gọi của dân gian để chỉ giới lãnh đạo. Ngôn từ chính thức là “cán bộ lãnh đạo”. Còn nói theo kiểu văn hoa lý tưởng, thì “quan”  là…“đầy tớ của dân”, nhưng có lẽ là loại “đầy tớ” không bao giờ có trong thực tế! Riêng dân thì muôn đời “cũng chỉ” là dân.

Một chuyện như tiếu lâm vừa xảy ra ở Cà Mau. Một người dân bán quán nhậu vừa mang xăng tới trụ sở ủy ban xã dọa… đốt, vì mấy ông quan xã tới quán nhậu thiếu nợ tới mấy chục triệu, đòi mãi không được! Quan huyện phải xuống giải quyết, chuyện mới tạm êm. Hỏi dân mà không liều mạng ôm xăng như vậy, thì làm gì được quan, dù chỉ là quan xã?!

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.