Đối nghịch

Đối nghịch
TP - Mới đây, một ông thầu xây dựng than thở, nhận thầu từ cơ quan nhà nước “khó ăn” lắm. Nào là không được ứng trước, phải bỏ tiền ra làm, nhiều tháng không được nhận đồng tạm ứng nào, thủ tục thanh toán rườm rà, hành chính.

Nào là rất dễ gặp rắc rối vì chỉ làm sai một hạng mục nhỏ như bảng công tắc điện loại X mà lỡ lắp loại Y thì không khéo phải lật tung hệ thống điện lên mà làm lại, bởi nếu không, kế toán bên B sẽ không quyết toán. Vì thế, làm với cơ quan nhà nước phải trường vốn. Nhưng ông chủ thầu vẫn “thích” làm với doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước bởi theo ông, thời buổi bây giờ như thế là “chắc ăn”, đối tác “chẳng chạy đi đâu mà sợ”. Chỉ mệt cái khoản thủ tục, vì nghe chừng chặt quá.

Sáng nghe câu chuyện trên đã mừng vì hóa ra, người ta muốn tham ô, tham nhũng đâu phải dễ. Thì chiều đến, đọc thông tin kết quả điều tra “ban đầu” về Giang Kim Đạt và đồng phạm trong vụ tham nhũng tại Cty TNHH  MTV Vận tải Vinashin (Vinashinlines), niềm vui nhỏ nhoi ban sáng vụt tan biến.

Bởi chỉ một ông trưởng phòng kinh doanh một công ty thành viên của Vinashin, cho đến thời điểm này mới 38 tuổi mà trước khi bị bắt đã kịp, bằng “tài năng”, gây dựng được khối tài sản mà bất cứ người bình thường nào nghe qua cũng có thể rùng mình - 40 biệt thự, căn hộ cao cấp trong và ngoài nước, đủ loại ô tô đắt tiền. Tất cả được hình thành sau khi anh này nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh của công ty nói trên. “Bí quyết làm giàu” của Đạt được công an xác định là “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhiều hộ gia đình phải tìm đủ mọi cách tiết kiệm điện, chắt bóp từng chút để hóa đơn tiền điện hằng tháng giảm được ngàn nào hay ngàn đó, bởi cuộc sống còn phải lo toan nhiều bề. Nhưng cũng đùng một cái, hóa đơn tiền điện mấy tháng gần đây tăng hơn 1/3, có nhà tăng gấp đôi mà sau khi người dân lên tiếng, báo chí vào cuộc, té ra là do ghi nhầm số điện, lỗi kỹ thuật.

Cho đến nay, có lẽ con tàu Hoa Sen là vật chứng sống động nhất, thuyết phục nhất để chứng minh cho tư duy của một số quan chức tham nhũng với ý niệm “một đời ta, muôn vàn đời chúng nó”. Giang Kim Đạt có thể vào tù, nhưng tàu Hoa Sen còn đó, thiệt hại của nền kinh tế, thiệt hại của người dân còn đó. Một, hai người ghi số điện sai (theo lời ngành điện) bị kỷ luật, nhưng niềm tin của người dân không vì thế mà sớm phục hồi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.