Làm ơn đi!

Làm ơn đi!
TP - “Cầm biển đứng giữa đường xin việc: Nhục nhã thay cho một cử nhân” là cái tít trên một trang báo điện tử, phê phán một chàng trai cầm tấm biển “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con” trên đường phố Hà Nội. Trong khi đó, cũng tại Hà Nội, một câu chuyện sốt không kém trong tuần qua, là clip một anh chàng Tây quyết liệt buộc cô gái trẻ phải xuống dắt xe trên tuyến phố đi bộ.

Cư dân mạng cho rằng đây được xếp vào hành vi làm “nhục quốc thể” …

Trong đoạn clip, anh Tây tỏ ra rất giận dữ, chặn đầu xe hét lớn bằng tiếng Anh “đi bộ đi, dễ lắm mà!”. Còn cô nàng cứ lỳ ra ngồi trên xe rồ ga. Người đi đường nhắc thì cô thản nhiên “cháu hiểu nó nói gì nhưng cháu không thích thế”!? Trường hợp đáng xấu hổ này không có gì biện minh. Còn việc ông bố trẻ nọ bị sỉ vả vì (cái tội) đứng giữa đường “ngửa tay xin việc”, thì thật quá lố. Không lẽ trong cơn khó khăn cùng quẫn, một người trẻ đứng đường giơ bảng xin việc làm một cách lương thiện là nhục, là “hèn nhát” đáng thương lắm sao? Làm ơn đi, đừng làm bộ đạo đức giả, sĩ diện hão nữa. Nó không nhục không hèn nhát đáng thương bằng vô khối kẻ dùng tiền bạc, quen biết luồn lọt mua ghế, mua chức, những kẻ làm khối việc sai trái nhưng vẫn phủi tay không chịu nhận trách nhiệm…

Ai hèn và đáng thương, trong vụ một VĐV đua xe người Malaysia nhễ nhại ra giữa đường quỳ sát đất lạy khán giả Việt Nam xin giữ trật tự trong giải đua mô tô 400m ở Bình Dương hồi năm ngoái? Nhưng rồi dù có nhận những cái lạy của anh chàng tội nghiệp, thì khán giả nhà ta vẫn cứ hồn nhiên đạp tung hàng rào tràn vào khu vực kỹ thuật của các đội đua, khiến giải đua phải hủy bỏ. Xin làm ơn đừng nhận những cái lạy như vậy nữa! Cũng như đừng bao giờ có những cú quỳ lạy thảm thiết trước CSGT như cô gái trẻ dạo nào, hay người đàn ông chạy xe máy chở bình gas mới đây… 

“Thế giới sẽ không bị phá hủy bởi những kẻ làm điều ác, mà bởi những kẻ dửng dưng nhìn chúng làm”, nhà bác học thiên tài A.Einstein đã nói. Có lẽ chính quyền và ngành du lịch Hà Nội nên tìm hiểu xem anh Tây buộc cô gái phải chấp hành quy định trên là ai, để có lời cám ơn, vinh danh thích đáng. Khi ai cũng dửng dửng trước việc làm sai trái ngang nhiên diễn ra.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tới đây, nhà nước đang tiến hành đợt đặc xá lớn nhất trong lịch sử, lên tới trên 18 ngàn người có tên trong danh sách xét duyệt tha tù trước thời hạn. Tình thương, lòng bao dung bao giờ cũng dễ dàng cảm hóa con người hơn sự nghiệt ngã. Thống kê từ đợt đặc xá gần đây nhất (2013), thì chỉ có 0,73% tái vi phạm pháp luật.

Một sự kiện rất “hot”, nhưng ít thấy ai chú ý, đó là các nhà khoa học vừa công bố: cái nóng của tháng 7/2015 đã đạt đỉnh điểm trong lịch sử Trái đất. Thiên nhiên có lẽ còn nóng thêm nhiều nữa, bởi cái nóng nhiều lúc đến vô lý và “khùng điên” của con người.

MỚI - NÓNG