Lan man với Trung thu

Lan man với Trung thu
TP - 1. Mặc dù hôm nay mới là 15/8 âm lịch nhưng hai ngày cuối tuần vừa qua, khắp nơi trên cả nước đã rầm rộ diễn ra các hoạt động chào mừng Trung thu, dịp cả xã hội cùng nhau thể hiện lòng yêu con trẻ. 

Phổ biến nhất là những chuyến viếng thăm, trao quà từ thiện, thăm hỏi trẻ em nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ… Đồng quà, tấm bánh, cái áo mới hay một thứ đồ chơi lạ mắt ít nhiều khiến ánh mắt thơ ngây kia rạng rỡ thêm.

2. Nhưng Trung thu cũng là cái cớ để các bậc cha chú, người lớn tụ tập nhậu nhẹt, chơi bời. Ở TPHCM, từ thứ 6, nhiều nhóm đã hú nhau ăn nhậu tưng bừng mừng Tết thiếu nhi. “Phong trào” này chắc chắn không chỉ có ở TPHCM nếu không muốn nói là toàn quốc. Nhậu mừng Trung thu tràn qua thứ bảy, tràn qua tới cả chủ nhật. 

3. Và cũng đúng dịp Trung thu, vẫn có con trẻ phải thiệt mạng mà một phần lớn là lỗi của người lớn: Đến chiều qua, người ta vẫn chưa tìm thấy xác em La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang). Chiều 6/9, Tỷ đang tắm mưa thì bị rơi vào miệng cống thoát nước mưa trên con đường ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương. Cũng trong cơn mưa chiều 6/9, bé Lê Văn Mạnh, 7 tuổi ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương bị cuốn xuống cống khi tắm mưa, chết đuối.

4. Năm 2010, khi 14 tuổi, cậu bé làm thuê Hào Anh bị vợ chồng chủ trại nuôi tôm hành hạ như thời trung cổ. Vụ việc gây xôn xao dư luận. Nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp cậu bé nghèo. Nhưng đúng dịp Trung thu năm nay, người ta chứng kiến một Hào Anh 18 tuổi tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá với số tiền của các nhà hảo tâm đóng góp và đỉnh điểm là cậu này đòi đuổi mẹ và cha dượng ra khỏi ngôi nhà được xây từ tiền từ thiện. 

5. Sau những chuyến thăm từ thiện dịp Trung thu, nhiều trẻ em nghèo vẫn đối mặt khó khăn thường nhật bởi vài đồng quà, vài tấm bánh không giúp được nhiều. 

Sau Trung thu này, các “chiến hữu”, “tửu đồ” lại tiếp tục tìm ra cớ khác để mà bù khú, say sưa, trong lúc chờ tới Trung thu năm sau. Và đối với hai em nhỏ đáng thương ở Bình Dương, sẽ chẳng còn Trung thu nào chờ các em nữa. 

Còn sau vụ việc Hào Anh đuổi cha mẹ mới đây, chúng ta lại càng thấy rõ chỉ giúp các em nhỏ về vật chất thôi chưa đủ, thậm chí vật chất không quan trọng bằng kiến thức, bằng kỹ năng sống, bằng việc được học đạo lý làm người. Có tiền mà thiếu những thứ ấy, không những không khá lên được mà nguy cơ trở thành người bỏ đi còn cao hơn rất nhiều.

MỚI - NÓNG