Người Việt xứ người

Người Việt xứ người
TP - Những ai từng một lần đón Tết nơi xứ người sẽ thấu hiểu nỗi nhớ xuân quê hương, nhớ phong vị Tết sum vầy đến nhường nào.

Thế mới biết những người con đất Việt tha hương, đằng đẵng hàng chục năm trời, thậm chí gần hết cả cuộc đời sống nơi đất khách quê người, đã trống vắng biết bao mùa xuân quê hương trong lòng họ ! Nhiều người Việt ở lâu quá bên xứ người, thiếu vắng lâu quá cái không khí Tết Việt quê nhà đâm ra thành “quen”, lâu dần thành “quên” luôn cái Tết Việt. Tây đâu có biết 30, mùng 1 là ngày gì, bà con mình vẫn phải tất bật đi làm, ai còn nhớ thì cuối giờ chạy ra chợ châu Á mua vội con gà già (giống gà thịt dai như gà ta) về luộc cúng ông bà gọi cho có Tết...

Ai từng một lần chứng kiến cảnh những người Việt đứng bán hàng giữa trời tây băng giá tuyết phủ trắng xóa, mới thấu hiểu nỗi vất vả, tần tảo nơi xứ người của đồng bào ta. Mới thấy trân quý gấp bội lần giá trị của từng đồng kiều hối mà bà con chắt chiu gửi về. Mới thấy mười mấy tỉ đô la kiều hối của 4,5 triệu kiều bào nặng trĩu mồ hôi và nước mắt của người Việt xa quê... Không phải ai cũng biết, để có một chuyến trở về đất mẹ đón xuân, không ít Việt kiều phải lên kế hoạch, chi tiêu tiết kiệm, dành dụm hàng năm trời.

Người Việt mình, đồng bào mình đi đâu cũng gặp, khắp năm châu bốn biển. Dẫu đời sống còn nhiều vất vả, song cũng rất nhiều người giỏi giang, thành đạt ở nước người. Cộng đồng người Việt mình ở nhiều nước rất đoàn kết, con cái học hành giỏi giang, được chính quyền nhiều nước sở tại trân trọng và đánh giá cao. Họ cũng chính là cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại. Nguồn lực của 4,5 triệu kiều bào là rất lớn, đó chắc chắn là vốn quý, là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt, như đảng và nhà nước ta từng ghi nhận.

Chỉ lo một điều, liệu rồi đây những thế hệ Việt kiều thứ hai, thứ ba... có còn vẹn nguyên ký ức tuổi thơ về quê hương xứ sở như cha mẹ, ông bà họ?  Liệu tiếng Việt có bị mai một dần sau mỗi thế hệ ? Chính vì vậy những hoạt động chăm lo cho kiều bào, nhất là về văn hóa tinh thần như chương trình Xuân Quê Hương là hết sức cần thiết, giúp các thế hệ kiều bào có sự gắn kết sâu đậm với quê hương đất nước.

Nhìn rộng ra, rất cần một kế hoạch tổng thể, mang tầm chiến lược để hỗ trợ và gắn kết với cộng đồng 4,5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài - một bộ phận không thể tách rời của dân tộc.

MỚI - NÓNG