Như ghẻ ngứa…

Như ghẻ ngứa…
TP - Ở tỉnh Kon Tum, con cháu các ông bà lãnh đạo thuộc hàng giám đốc, phó giám đốc các sở, ban ngành trở lên được đặc quyền bố trí vào học hai trường mầm non và tiểu học thuộc loại VIP nhất tỉnh - niềm mơ ước của hàng ngàn phụ huynh khác.

Tất nhiên trường được (nhà nước) đầu tư phòng ốc, đồ dùng, thiết bị, giáo viên ngon lành nhất. Ông giám đốc Sở giáo dục – đơn vị đẻ ra ưu đãi trái khoáy này, phân bua với báo chí, rằng làm như thế “đúng là hơi khó coi. Nhưng cái tâm là mong muốn con em lãnh đạo tỉnh có chỗ học hành tốt để các lãnh đạo yên tâm công tác” !

Và có lẽ để bản thân mình… yên tâm công tác, nên ông giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng kí quyết định “lôi” cậu con trai từ chân chuyên viên bên Sở Tài chính sang Sở của mình, và bổ nhiệm giữ chức Phó phòng quản lý hoạt động xây dựng, dù không đủ tiêu chuẩn. 

Những chuyện như vậy diễn ra hầu như mọi nơi, đem lại cảm giác bứt rứt khó chịu như ghẻ ngứa, nhưng có thể nói không bao giờ gột bỏ được. Những thứ đặc quyền đặc lợi, từ chuyện lớn đến chuyện bé, tất thảy đều có vẻ đã nhờn không còn thuốc trị. 

Hễ có tí quyền trong tay là y như rằng lạm dụng, vun quén, vơ vét. Trong khi đáng lẽ nhiệm vụ của lãnh đạo là chỉ đạo xây dựng tại địa phương thật nhiều trường tốt hơn nữa, để con cái của mình và của dân cùng hưởng. Chứ không phải có “miếng bánh” nào ngon một chút là xúm lại chia nhau. 

Câu chuyện các dự án BOT giao thông chồng chất lên nhau khiến một đoạn đường mấy thế hệ người dân nộp phí chưa xong, ai cũng biết đấy, mà gãi không được. Sự thiếu công khai minh bạch, thiếu giám sát, khiến nhiều dự án BOT “vống” vốn ảo cao hơn vốn thực cả ngàn tỉ, nguy cơ người dân sẽ phải đóng phí truyền kiếp trên bất cứ cung đường nào. 

Những người “tham nhũng, nhũng nhiễu, cường hào mới” mà Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng vừa yêu cầu phải loại ra khỏi bộ máy, thực ra họ chẳng trốn tránh đi đâu, vẫn cứ sờ sờ ra đó. Nhiều khi cũng chẳng quyền cao chức trọng, mà chỉ giữ chân công chức, nhưng khối người dân đến khổ với họ.

 Như vụ một bà cụ 75 tuổi ở Đức Trọng (Lâm Đồng), huyện bắt nộp 5,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Oan ức kéo dài. Chỉ đến khi báo chí lên tiếng, đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ, thì con số 5,7 tỷ thoắt cái biến còn…0 đồng !

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ thẳng: “Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu chứ không phải chỉ có tham nhũng lớn”. Gãi không xuể, lan chỗ này sang chỗ nọ khắp cơ thể xã hội.

Cần loại thuốc đặc trị loại ghẻ ngứa này, mà trước hết là loại thẳng thừng ra khỏi bộ máy. Việc có vẻ “nhỏ”, nhưng liệu có làm tới được không?

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.