Tại tham mưu

Tại tham mưu
TP - Ngày càng thưa vắng chuyện lãnh đạo đủ dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm trước một sai phạm, thiếu sót, yếu kém nào đó. Khi bị phanh phui, phát giác, thanh kiểm tra phát hiện, công luận ít được nghe người được giao chịu trách nhiệm chính thẳng thắn, cầu thị với tinh thần phê và tự phê nhận lỗi về mình.

Công luận không ít lần nghe có vụ vi phạm động trời nhưng sau quá trình nội bộ báo cáo giải trình mới hay sai phạm là do cô văn thư đánh máy…nhầm. Từ câu chuyện có thật đó nhiều người hài hước xếp nghề đánh máy là nghề nguy hiểm nhất. Lại có câu chuyện, sếp nghênh ngang chạy xe nhập khẩu lắp biển số giả, khi bị cơ quan chức năng phát hiện và giới truyền thông đưa tin, sau một hồi kiểm thảo thì lỗi chủ yếu do tài xế của sếp tự ý lắp biển, nên sếp dùng không để ý. Những người hài hước lại được phen bình, nghề lái xe cho sếp cũng là nghề nguy hiểm nhất.

Rồi bao chuyện cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng bị cơ quan chức năng điều tra khởi tố, khi đứng trước vành móng ngựa không ít sếp, khi còn đương chức “ thét ra lửa”, cấm có thuộc cấp nào dám trái ý nửa câu, tất cả răm rắp phục tùng… Thế mà, trước quan tòa họ nhỏ nhẹ đến nhu mì trình rằng, những sai phạm, lỗi lầm đó là do…quá tin tham mưu, quá tin những anh em đồng chí đồng nghiệp.

Không ít sếp lớn, sếp bé theo “lệ” tranh công, đổ lỗi như thế!

Nhìn ra thiên hạ, thấy nhiều sếp xứ người sao mà tường minh, rành rẽ. Tổng hợp thời gian chạy tàu cao tốc cả năm chỉ chậm mấy phút so với kế hoạch thôi họ thấy lòng tự trọng bị tổn thương, thấy liêm sỉ làm quan bị xúc phạm, họ đâm đơn từ chức. Một chuyến tàu chìm khiến mấy chục người thương vong, người phụ trách lĩnh vực đó cúi đầu xin lỗi và cũng xin không đảm nhận chức vụ ấy nữa. Hay chuyện con gái của một tập đoàn hàng không chảnh chọe với tiếp viên, chủ tịch tập đoàn cũng đã phải “cắn rơm cắn cỏ” xin được khách hàng lượng thứ…

 Những câu chuyện dám làm dám chịu trách nhiệm với đạo đức công bộc của xứ người không hiếm và không thiếu.

Trở lại câu chuyện xứ ta, có vị quan đầu tỉnh đã trót, đã lỡ vung bút kí cho dự án chồng lên dự án, không cần biết cả nước trong thời khó đã phải chắt chiu, gom góp từng nguồn vốn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống dân sinh vùng sâu vùng xa. Đó là chưa kể, việc chuẩn duyệt cho một dự án đi vào vùng lõi, vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Di sản thiên nhiên thế giới. Vị quan đầu tỉnh này hiểu hơn ai hết rằng, bất cứ một sự tác động nhỏ nào vào vùng lõi này đều ảnh hưởng đến lợi ích của địa phương cũng như của quốc gia. Khi được hỏi, liệu ông có đọc qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hay không? Câu trả lời nghe quen đến mức vô cảm, rằng, tham mưu trình lên thì kí. Nguyên do cũng tại bởi quá tin tham mưu!

Ôi, nghề tham mưu thời nay sao nguy hiểm lắm thay!

MỚI - NÓNG