Bán mạng bên kia biên giới- Kỳ 3:

Những bà mẹ gian truân chuộc mạng

Gần 2 năm qua bà Hồng thuê nhà bên Campuchia để vừa giúp con gái cai ma túy và điều trị căn bệnh HIV/AIDS
Gần 2 năm qua bà Hồng thuê nhà bên Campuchia để vừa giúp con gái cai ma túy và điều trị căn bệnh HIV/AIDS
TP - Hai vợ chồng già ở Sài thành có đến 3 lần sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để chuộc đứa con gái nhiều lần cầm mạng lấy tiền đỏ đen.

Ăn dầm nằm dề tại các sòng bạc bên kia biên giới cửa khẩu Mộc Bài, bên cạnh đám thiêu thân cuồng vọng thắng thua, chúng tôi bắt gặp nhiều hình ảnh đau lòng về những người mẹ nuốt nước mắt lặn lội sang nước bạn tìm những đứa con... trời đánh. Nhói lòng khi biết câu chuyện hai vợ chồng già ở Sài thành có đến 3 lần sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để chuộc đứa con gái nhiều lần cầm mạng lấy tiền đỏ đen.

Hành trình tuyệt vọng

Sau khi làm thủ tục xuất cảnh ở Mộc Bài được thông quan, các đoàn khách du lịch, con bạc hớn hở kéo nhau vào casino để tham quan và sát phạt. Khi chúng tôi vừa chạm chân đến gần Bavet casino, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là một phụ nữ luống tuổi ngồi bơ phờ phía trước sòng bài với chiếc túi xách cũ sờn ôm khư khư trước bụng. Bà tên Hồng (57 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM). Chiều mưa biên giới nặng hạt, bà Hồng chất giọng Nam bộ chậm rãi kể về cuộc đời mình như những thước phim quay chậm đầy nước mắt.

Theo bà Hồng, vào thời trước bao cấp, gia cảnh rất khó khăn nên bà “nhắm mắt đưa chân” lấy người chồng giàu có trong vùng nhưng cũng nổi tiếng ăn chơi. Từ ngày con gái út chào đời thì chồng bà chết vì sốc do dùng ma túy quá liều. Lặn lội thân cò, sớm hôm tảo tần làm thuê làm mướn nuôi hai đứa trẻ, bà Hồng đặt tất cả niềm tin vào con, hy vọng tương lai chúng sẽ xán lạn, thoát khỏi cái nghèo bám víu từng ấy năm trời.

“Người tính không bằng trời tính. Năm 2003, thằng con trai cả bị tai nạn giao thông tử vong. Còn đứa con gái út lấy phải người chồng vũ phu. Gần 3 năm trước, con gái tôi lấy gần 3 tỷ của chồng nó rồi sang bên này đánh bạc giải sầu và mất tích từ đó”, bà Hồng đỏ hoe mắt kể lại. Thời gian đầu con gái bà còn liên lạc về nhà, nhưng sau đó con bà hay tin chồng thuê giang hồ sang Campuchia tìm bắt về thì con gái bà bặt vô âm tín. Dù biết con mình lầm lỗi, nhưng có người mẹ nào ngoảnh mặt chối bỏ đứa con mà mình từng mang nặng đẻ đau. Nghĩ vậy nên bà Hồng tất tả vay mượn người thân, bạn bè kinh phí để đi tìm con.

Những ngày lưu lạc ở xứ người, bà Hồng buôn gánh bán bưng, bươn chải làm đủ thứ nghề để mưu sinh, nuôi hy vọng tìm con. “Khu vực này ai mà không biết bà ấy đi tìm con. Con gái bà có thời gian đứng chia bài ở casino bên kia. Thấy nó có sắc đẹp nên tay chủ casino ở Phnôm Pênh dụ về làm. Không hiểu sao sau này con nhỏ đó quay trở lại đây làm gái, chuyên phục vụ cho các con bạc giải đen”, anh Huy (32 tuổi, cha người Cam - mẹ Việt) chạy xe ôm khu vực Bavet cho biết.  

Nước mắt giọt ngắn giọt dài, bà Hồng kể, vào những ngày cuối năm 2014, bà lân la đến những khu vực người Việt sinh sống để tìm con, bởi bà hay tin vào những ngày này người Việt sống ở Campuchia tụ tập lại ăn mừng, họ cũng mặc áo mới, gặp nhau chúc năm mới vui vẻ, may mắn... như đang ở Việt Nam. Đúng như dự đoán, bà Hồng gặp được đứa con gái đang ngồi lai rai cùng đám bạn đồng hương. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu trong ngày đoàn tụ thì bà Hồng đón nhận tin dữ khi biết con nghiện ma túy, và bị nhiễm HIV.

Dù hết lời khuyên răn nhưng vì sợ chồng cũ thuê giang hồ truy sát nên con gái bà Hồng nhất quyết không về. Những ngày tháng còn lại, bà Hồng chỉ biết giúp con tự cai nghiện và chữa bệnh. “Mỗi lần nhìn thân hình tiều tụy của nó mà không cầm được nước mắt, chú ơi. Nhiều lúc hai mẹ con nhìn nhau mà không nói nên lời, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Cũng vì quá nông nổi mà con gái tôi phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Còn tôi ruột gan rối bời, như bị xát muối khi biết sắp phải vĩnh viễn rời xa con”, bà Hồng nói trong nước mắt.

Những bà mẹ gian truân chuộc mạng ảnh 1

Bà Vân Anh ở trong căn nhà thuê lại này để mong tìm được đứa con gái bất trị

Mới tiếp xúc qua không ai nghĩ bà Hồng bất hạnh đến vậy. Bà nói những ngày cuối đời nhìn con gái ngày càng xanh xao, nhiều lúc buông xuôi số phận, bà cố nuốt nước mắt để động viên con cố gắng sống thêm ngày nào hay ngày nấy. Đứng giữa lằn ranh sự sống chết, con gái bà mới thấu hiểu hết tình mẹ dành cho con quá thiêng liêng. Nhưng tất cả giờ đã quá muộn...

4 lần sang biên giới chuộc mạng... ái nữ

Trong những ngày ăn dầm nằm dề ở Bavet để thâm nhập thực tế, tìm hiểu thực trạng đánh bạc ở các casino nằm cạnh biên giới Việt - Cam từ hạng trung bình đến hạng sang, không riêng gì trường hợp xót xa như bà Hồng, chúng tôi còn bắt gặp nhiều hình ảnh, câu chuyện đẫm nước mắt, những nỗi đau xé lòng... của nhiều bà mẹ ở tuổi bên kia sườn dốc nhưng phải lang thang khắp các ngõ ngách ở xứ người để tìm con. Đớn đau ở chỗ mọi nỗ lực, hy vọng của họ phần lớn rơi vào tuyệt vọng... khi có đứa con liên tục cầm mạng.

Bà Vân Anh, 62 tuổi ngụ phường Phước Long B, quận 9, là một điển hình cho nỗi đau cùng cực. Từ năm 2013 đến nay, bà có đến 3 lần sang Bavet chuộc con về. Tôi gặp bà mẹ đau khổ này trong lần theo chân một nhóm “cò” chuyên dụ dỗ con bạc qua biên giới. Lúc này bà Vân Anh đang đứng tần ngần tại một phòng trọ ở Bavet với nỗi đắn đo, chẳng biết có nên trả tiền chuộc con, hay mặc cho nó sống chết với cái thói hư trượt dài, hết thuốc của nó.

“Ba ngày trước, bác nhận được lời cầu cứu của nó, bảo đang bị giam cầm ở Casino New World. Nó nói nếu bác mà không mang tiền sang chuộc, người ta sẽ đưa nó vào sâu trong lãnh thổ Campuchia bắt bán thân trừ nợ. Bán thân không đủ thì họ sẽ lấy thận của nó. Mấy lần trước nó cũng nói như vậy nên bác giờ chẳng tin được. Nhưng sợ, nếu bỏ mặc nó thì chắc chắn mãi mãi mất con”- bà Vân Anh kể.

Bên quán nước vùng biên, bà Vân Anh liên tục thở dài khi nói về đứa con gái “trời đánh” của mình. Ngần tuổi này, người ta đang sống hạnh phúc trong sự chăm dưỡng với con cháu, bà phải vật vờ nơi xứ người với nỗi đắn đo “cứu hay bỏ mặc con”. Hỏi thăm, mới biết trước khi sang miền đất dữ Bavet cầm mạng đánh bài và bị đám ma cô bắt giữ, H., con gái bà khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cà phê và ăn uống.

Dành dụm số tiền kha khá, cô lấn sang lĩnh vực buôn bán và cho thuê xe ô tô. Chân ướt chân ráo vào nghề, kinh nghiệm còn hạn chế nhưng tham vọng lớn nên H. bị đối tác lừa nhiều tỷ đồng, trong khi đó các công ty mẹ thì ráo riết đòi tiền. Sợ bị kiện ra tòa, H. mang hết số tiền còn lại sang các casino thử vận may để rồi cuối cùng phải... cầm mạng.      

Những bà mẹ gian truân chuộc mạng ảnh 2

Những con bạc lượn lờ chọn sòng để sát phạt

“Đây là lần cầm mạng thứ tư của nó rồi. Nó giờ bị ma bài ám, chẳng thể kéo được nó ra đâu. Chuộc nó về thì nó ngoan được vài hôm rồi cũng lại sang bên này ăn thua với người ta, rồi lại cầm mạng thôi. Ngặt nỗi...”. Bà Vân Anh bỏ lửng câu nói với ánh mắt đỏ hoe. Hỏi ra mới biết cái sự “ngặt nỗi” đầy ưu tư của bà bắt nguồn từ việc bà chỉ có một mụn con duy nhất. “Chồng mất sớm, bác chỉ còn có nó mà thôi. Giờ nó sa lầy vậy, bác làm mẹ mà không kéo nó ra thì coi sao được. Nhưng đưa nó về thì sợ nó lại đi, giờ tán gia bại sản không còn tiền bạc để chuộc nó nữa, con ơi!”- bà than.

Chiều muộn, chẳng thể giúp được gì, chúng tôi chỉ biết lắng nghe bi kịch và những tiếng thở dài của người mẹ tội nghiệp. Ở đây, chuyện những đứa con “trời đánh” thua sạch tiền rồi cầm mạng cho người của sòng bài là chuyện cơm bữa. Chỉ lạ ở chỗ hành khổ người thân đến tơi bời như thế nhưng không hiểu sao, đám con ấy chẳng đứa nào hồi tâm. 

Chúng vẫn thản nhiên “gây án”, chúng chẳng chút động lòng với nỗi khổ của những người thân. 10 giờ đêm ở Bavet, đang lúc nhiều nam thanh nữ tú dắt nhau và các sòng hăng say sát phạt, đắng lòng khi bên tai tôi lúc này cứ văng vẳng lời nói của bà Vân Anh, rằng nhiều lúc, bà muốn đâm đầu vào xe tải cho thoát nợ nần với con, để đời mình được giải thoát.

Khi thâm nhập thực tế để viết loạt bài trên, chúng tôi nhận được tin cầu cứu nhờ giải thoát cho con gái là T. của một cặp vợ chồng ngụ tại quận 6, đang cầm mạng tại casino New World. Gia đình cho biết đã có đến 3 lần trả tiền cầm mạng cho T. ngay tại Sài Gòn gần 110 triệu đồng. Nhưng lần này, phía cầm mạng yêu cầu phải mang 60 triệu qua giao tại Campuchia. Khi chúng tôi quyết định vào cuộc thì gia đình do sợ con mình bị đám ma cô bán sang sòng bạc khác nếu báo cơ quan chức năng, nên cặp vợ chồng nọ đã tự giải quyết. 

Đón đọc kỳ tới: Những con bạc VIP
MỚI - NÓNG