Chai mặt trời thắp sáng xóm nghèo

Chai mặt trời thắp sáng xóm nghèo
TP - Từ chai nhựa bỏ đi, các bạn trẻ đã mang ánh sáng đến cho hàng chục hộ nghèo tại TPHCM.

Ngày cuối tuần, nhóm Chai mặt trời về khu dân cư nghèo ở quận 4, nơi có những mái nhà tôn lụp xụp. Bị che hết ánh sáng bởi những tòa nhà cao tầng nên khu dân cư càng trở nên ẩm thấp.

Gia đình bác Cao Đạt gồm 8 người, trong đó có 3 em nhỏ. Căn nhà ngột ngạt, bít bùng, luôn chìm trong bóng tối. “Tôi cũng định lắp thêm bóng đèn cho tụi nhỏ học bài, nhưng giá điện tăng cao quá nên thôi. Chỉ có 1 bóng đèn giữa nhà làm góc học tập cho tụi nhỏ”, bác Đạt cho biết.

Bạn Trần Ngọc Mai, nhóm trưởng dự án Chai mặt trời cho biết các bạn sẽ thay bóng đèn điện bằng chai mặt trời. Công việc trên thực tế không phức tạp. Những chiếc chai nhựa có chứa nước lọc pha với nước tẩy hoặc clo rất sẵn trong các hộ gia đình.

“Việc khó nhất là thuyết phục các gia đình cho phép mình đục vào tấm tôn mái nhà để gắn chai mặt trời vào”, Ngọc Mai cho biết. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào mái nhà và “chạm” tới đầu chai, tia sáng theo nước rồi khúc xạ, phân tán ánh sáng khắp nhà tương đương đèn điện 55 watt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG