Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: Đêm rằm của nhan sắc

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên (giữa), Á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My (trái) và Á hậu 2 Nguyễn Lâm Diễm Trang. Ảnh Hồng Vĩnh.
Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên (giữa), Á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My (trái) và Á hậu 2 Nguyễn Lâm Diễm Trang. Ảnh Hồng Vĩnh.
TP - Trong đêm trăng rằm ở Vinpearl Phú Quốc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 18 tuổi, sinh viên năm thứ 1 ĐH Ngoại thương đã đăng quang ngôi Hoa hậu Việt Nam 2014. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Trần Huyền My - 19 tuổi, sinh viên Học viện Thời trang London; Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Lâm Diễm Trang - 23 tuổi, sinh viên ĐH Quốc tế - ĐHQG.

Biết bao người đã chờ đợi cả cuộc đời một khoảnh khắc như thế/Biết bao người mãi mãi đi tìm khoảnh khắc rực rỡ - lời bài hát A moment like this nổi tiếng của ngôi sao nhạc Pop người Mỹ  Kelly Clarkson như viết riêng cho thời khắc Hoa hậu Việt Nam 2014 đăng quang.

Sân khấu Vinpearl Land Phú Quốc đêm qua như vỡ òa trong giây phút cái tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng lên. Sau những cái ôm chúc mừng, tân hoa hậu bước ra để Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo đeo giải băng, Trưởng ban tổ chức - nhà báo Lê Xuân Sơn trao cây quyền trượng.

Biết bao người đã chờ đợi khoảnh khắc rực rỡ này -  khoảnh khắc tân Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngồi lên chiếc ngai bằng vỏ sò nhận vương miện từ tay người tiền nhiệm Đặng Thu Thảo.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: Đêm rằm của nhan sắc ảnh 1

Đêm rằm của nhan sắc

Cát trắng tinh, ngọc trai lấp lánh, biển xanh biếc và 38 người đẹp hiện ra trong khoảnh khắc rực rỡ như vậy. 

Sân khấu trở thành một Phú Quốc thu nhỏ, biển, rừng, thác, những dòng ánh sáng kỳ ảo làm cảnh sắc thay đổi liên tục. Nhưng có một thứ ánh sáng mà đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam không tạo ra được, ấy là vầng trăng tròn treo lơ lửng chênh chếch trên cao. Chung kết hoa hậu đúng đêm trăng rằm, ở đảo.

Tối tổng duyệt đầu tiên hôm 4/12, trời đổ một trận mưa to, làm sân khấu ngoài trời phải phủ bạt, tạm dừng mọi hoạt động. Ban tổ chức lo lắng “trông trời trông đất, trông mây”, đã có cả những phương án dự phòng được đặt ra. Nhưng trời khéo thử thách và cũng khéo chiều lòng người, đêm 6/12,  trời trong vắt. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, khán đài mềm mại như đường cong của người con gái đẹp, không còn một chỗ trống.

Màn trình diễn bắt đầu với cảnh hai đứa trẻ xây núi non trên bãi cát như đang xây mơ ước. Sự lồng ghép chuyển tiếp hình ảnh từ màn hình led sang bối cảnh sân khấu thật tượng trưng cho ước mơ đang dần thành hiện thực.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi: "Gần 30 năm nay, báo Tiền Phong cùng các đơn vị phối hợp tổ chức và hỗ trợ, vẫn đồng hành không mệt mỏi trên con đường tôn vinh cái đẹp, mà cụ thể ở đây là vẻ đẹp của người con gái, của người phụ nữ Việt Nam, qua đó tôn vinh tuổi trẻ Việt Nam, con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam".

Đúng như khán giả mong đợi, Kelly Clarkson - hai giải Grammy, quán quân American Idol 2002 - đã thể hiện một cách tuyệt vời ba bài hit. Because of you, Stronger và đặc biệt là A moment like this - hát ngay trước giờ đăng quang của tân hoa hậu - như nhắn gửi các cô gái trẻ tham gia cuộc thi hãy mạnh mẽ, biết yêu thương và trân trọng giá trị gia đình.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: Đêm rằm của nhan sắc ảnh 2

Các thí sinh trong trang phục áo tắm. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Màn nhảy minh họa bài Stronger kết hợp với clip nền quay cảnh nhảy flashmob của các cô gái, chị em phụ nữ  khắp mọi miền đất nước có tương tác đặc biệt với nữ quyền, lần đầu thể nghiệm ở Việt Nam. Đạo diễn sân khấu đêm chung kết Phạm Hoàng Nam gọi đó là “nữ quyền dịu dàng”, nữ quyền là trào lưu của thế giới, dịu dàng phẩm chất nổi bật của phụ nữ Việt Nam.

Những bài hát như Bay đi cánh chim biển, Con ốc, Việt Nam quê hương tôi do các ca sĩ Hồng Nhung, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà trình bày đều chứa đựng trời, nước, biển sắc quê hương. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt toàn bộ chương trình. Từ cát trắng, ốc biển tới rặng san hô. Từ hình ảnh đáy đại dương lung linh huyền ảo đến khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu trên chiếc ngai hình vỏ sò gợi lại cội nguồn. Sự sống bắt đầu từ biển.

Đêm chung kết khép lại bằng màn pháo hoa sáng trời Phú Quốc. Trong đêm trăng rằm, vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 đã gọi tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên…

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: Đêm rằm của nhan sắc ảnh 3 Ảnh. Hồng Vĩnh

Vòng chung kết của cảm xúc

Vòng chung khảo phía Bắc đã quy mô hoành tráng hơn hẳn những lần trước đó, diễn ra ở khu du lịch Nắng Sông Hồng với rối nước, mái đình, quan họ… mang thông điệp văn hóa Đồng bằng sông Hồng. Vòng chung khảo phía Nam trở thành một sự kiện của đất Bạc Liêu với đờn ca tài tử, áo bà ba đậm đà văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long. Hai vòng chung khảo Bắc - Nam gắn với nền văn hóa mang tên sông Hồng và sông Cửu Long đó, chọn được 38 người đẹp nhất, để ra với biển đảo Phú Quốc. Phú Quốc cũng là một “nhan sắc”, được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng nay đã tỉnh giấc. Vinpearl Phú Quốc – khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế - vừa khai trương, đẹp như viên ngọc bên bờ biển cát trắng, trở thành nơi hội tụ của nhan sắc Việt trong hai tuần diễn ra vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2014.

Vòng chung kết này, chỉ có một Ban giám khảo đồng hành từ chung khảo Bắc - Nam đến Phú Quốc, họ có nhiều thời gian để soi ngắm các người đẹp. Nhưng có lẽ ít khi ban giám khảo lại gặp “khó” như năm nay vì nhiều  người đẹp đồng đều nhau, mỗi người một vẻ, để tìm ra một nhan sắc nổi bật lên tất cả không phải dễ dàng. 

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: Đêm rằm của nhan sắc ảnh 4

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bố, mẹ.

Các cô gái không chỉ đẹp mà còn thông minh, học giỏi. Nguyễn Huỳnh Trúc Mai từng thủ khoa đầu vào hai trường đại học, Nguyễn Lâm Diễm Trang tham gia tàu thanh niên Đông Nam Á, trở thành người cầm cờ Việt Nam tại Festival thanh niên thế giới ở Ecuador, Kỳ Duyên học sinh xuất sắc của trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định…

Hai tuần ở Phú Quốc, các cô gái đã viếng nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc; thăm nhà tù Phú Quốc, thăm các gia đình chính sách, lên rừng để gửi thông điệp về môi trường, xuống biển hát “Tổ quốc gọi tên mình”…

Đêm chung kết, mọi ngả đường đều đổ về Vinpearl Phú Quốc. Chung kết Hoa hậu Việt Nam góp phần nhỏ bé như một hiệu ứng cho cú hích để đảo ngọc Phú Quốc vươn mình trở thành đặc khu kinh tế trong tương lai. Tận thấy vẻ đẹp của biển của rừng, của dòng sông và thác nước, cảm nhận được tình cảm chân thành, khao khát vươn lên của người dân nơi đây, tin rằng một ngày không xa Phú Quốc sẽ cất cánh.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: Đêm rằm của nhan sắc ảnh 5

Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong trang phục áo tắm.

Bà Thanh Hằng - Tổng giám đốc Thanh Hằng Beauty, cố vấn của Hoa hậu Việt Nam 2014 cho rằng “sắc đẹp phụ nữ là tài sản vô giá”. Nhưng để có một cuộc thi nhan sắc quy mô nhất từ trước đến nay, cần có những người đồng hành. Và họ đã đến. Đó là Vinpearl, đơn vị phối hợp tổ chức; là Tài trợ Kim Cương: Viên uống và kem dưỡng da Sắc Ngọc Khang; Tài trợ Vàng: Viên ngậm ho - siro ho Bezut; Tài trợ Bạc: Thanh Hằng Beauty Medi và rất nhiều nhà tài trợ khác. Nhưng phát biểu trong dạ tiệc tri ân trước đêm chung kết, bà Phạm Thị Kim Dung - Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng - đơn vị phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Hoa Hậu Việt Nam 2014 lại không muốn gọi đó là những nhà tài trợ mà là những nhà đầu tư. Họ đã đầu tư vào Hoa hậu Việt Nam và đã có lãi, lãi từ uy tín, từ thương hiệu, từ sự lan toả của cuộc thi này - cuộc thi sắc đẹp truyền thống và uy tín nhất Việt Nam. 

Ban Giám khảo là những người gắn bó trong suốt hành trình cuộc thi gồm: Tiến sĩ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số & Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế; Tổng Biên tập báo Gia đình & Xã hội - Trưởng Ban Giám khảo; Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Nhà biên đạo múa Trần Ly Ly - Phó hiệu trưởng Trường múa TP Hồ Chí Minh; Nhà nhân trắc học, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Diệp Linh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Nhà báo, nhà thơ Hữu Việt - Phó trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ, báo Nhân Dân.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: Đêm rằm của nhan sắc ảnh 6
MỚI - NÓNG