Nổ tàu 60 tấn trên sông

Trục vớt hàng hóa trên tàu chìm. Ảnh: Hòa Hội
Trục vớt hàng hóa trên tàu chìm. Ảnh: Hòa Hội
TP - Đến chiều tối ngày 21/10, Trưởng CA quận Cái Răng (Cần Thơ) Nguyễn Thị Phượng cho biết, do nước lớn và quá ngổn ngang nên chưa trục vớt được con tàu bị nổ đêm hôm trước ở khu chợ nổi Cái Răng.

Bà Phượng nói thêm, đang đề nghị Công an thành phố lập tổ công tác vào điều tra. Nhận định ban đầu, có thể do nổ bình gas hoặc hàng hóa lạ chưa xác định được.

Chiếc tàu 49K - CT00439H của ông Phạm Văn Trường đã bị vỡ cùng 4 tấn đường, 200 thùng gạch men và nhiều hàng hoá khác chìm xuống sông.

Ông Tô Văn Xén là chủ hàng đi trên tàu kể: “Lên hàng xong, ông Trường cầm lái cho tàu lui ra khỏi bờ thì bị nghiêng rồi nổ lớn. Tôi nhảy lên bờ, la mọi người trên tàu nhảy xuống sông, bơi vào”. Lúc ấy trên tàu có gia đình chủ tàu gồm 2 vợ chồng và 2 con.

Vụ nổ tung nhiều vật dụng lên ngọn cây ven bờ nhưng may mắn, không gây thương vong cho người. Chủ tàu cho biết, chở hàng theo tuyến Cần Thơ - Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã đăng ký.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.