Mới nhất

Rất thuyết phục

Rất thuyết phục

TP - - Lâu ngày không gặp, giờ cậu vẫn nguyên danh xưng thánh biết tuốt chứ?
Nguy thay!

Nguy thay!

TP - Cái cò, cái vạc, cái nông/ Sao mày chặn lối cửa công hỡi cò…
Ngộ ra rồi

Ngộ ra rồi

TP - Hỏi chú câu chân thành nghen, hồi học phổ thông chú có giỏi môn Vật lí hông?
Tạm ứng lòng tin

Tạm ứng lòng tin

TP - Quyết định lịch sử, đợt cắt giảm lớn nhất trong lịch sử của ngành… những đánh giá của Bộ Công Thương về việc lãnh đạo bộ này ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2018.
Chịu chơi nhất quả đất

Chịu chơi nhất quả đất

TP - Thế giới này quốc gia nào dám chịu chơi nhất? Quả là câu hỏi lớn không lời đáp! Vậy, há dễ cứ bỏ ngỏ mãi để cho thiên hạ đồn đoán, bình phẩm?
Họ có lí mà

Họ có lí mà

TP - Có một câu chuyện mà mình nhớ mãi trong đời làm báo, cậu có nhã hứng muốn nghe không…
Rẻ hều!

Rẻ hều!

TP - Tui hỏi chú Ba chuyện này nghen, chú phải chân thành trả lời tui…
Sao không kéo vào luôn

Sao không kéo vào luôn

TP - Ngư: Chào huynh! Hôm nay được bàn cùng huynh câu chuyện thuộc sở trường, ngành dọc của hai anh em mình rồi…
Lây truyền

Lây truyền

TP - Này! Có bao giờ sự cố của lãnh vực này nó lây nhiễm sang lãnh vực khác hông ta?
Đệ nhất tổn thương

Đệ nhất tổn thương

TP - Có một tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu về mức độ tổn thương của các quốc gia mở hội nghị toàn cầu để từ đó đánh giá và đi đến hoạch định chiến lược hỗ trợ giúp các nước cùng phát triển. Hội nghị thu hút sự quan tâm tất cả các vùng lãnh thổ khắp hành tinh.
Có chi mà lạ

Có chi mà lạ

TP - Ngày xửa ngày xưa ở châu nọ không biết từ bao giờ có lệ, cứ xuân thu nhị kì là các quan lớn bé ngồi lại chén tạc, chén thù…Và khi đến độ trà dư tửu hậu, cao hứng, các quan bắt đầu mang những bảo vật mà trong quá trình làm phụ mẫu dân kiếm được ra đọ độ quý hiếm.
Xạo bá đạo

Xạo bá đạo

TP - Tui thấy thiên hạ người ta đang đổ xô học theo trào lưu thời thượng…
Vẫn đúng mục tiêu

Vẫn đúng mục tiêu

TP - Câu chuyện tàu cá vỏ thép hư hỏng nằm bờ hàng loạt càng ngày càng đến hồi gay cấn…
Do gió thổi mạnh

Do gió thổi mạnh

TP - Tui đã nói với chú rồi mà! Cái chi cũng phải từ từ, nhìn trước ngó sau rồi đi đến nhận xét kết luận. Chớ cứ đùng một phát, xồn xồn lên là oan cho người ta…
Quá đã! Quá đã!

Quá đã! Quá đã!

TP - Tui kể chú Ba nghe chuyện này coi có kỳ hông nghen! Cạnh nhà tui có ông rất chi là ưa chức danh. Dzậy nên lần nào họp ấp bầu bán, ổng đều xung phong vô làm trưởng ban kiểm phiếu…
Cần xử nghiêm!

Cần xử nghiêm!

TP - Bức xúc! Thực sự cảm thấy bị tổn thương. Lòng tự trọng nghề nghiệp bị xúc phạm ghê gớm! Điều gì đang xảy ra vậy?
Ta làm hại mình

Ta làm hại mình

TP - Có một quan bà leo lên đến bậc tam phẩm và tham vọng chưa dừng lại…Vào một ngày giông gió, bà thấy ruột gan nóng như lửa, bèn gọi hầu cận thân tín lên tham vấn.