Ai khỏe hơn Héc-quyn?

Ai khỏe hơn Héc-quyn?
TP - Buổi chiều nọ, có một người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt toát lên tố chất phi phàm, ngồi bên vệ đường, ra chiều như đang hành khất. Ánh mắt buồn xa xăm vừa như nhẫn nhục, vừa như ẩn chứa sự bất lực xen lẫn uất hận…Người dân trong làng lấy làm lạ lắm! Người ta hỏi nhau, con người này là ai?

Các vị chức việc trong thôn, trong làng bó tay vì khi chất vấn người đàn ông bí ẩn kia trả lời bằng một thứ ngôn ngữ lạ hoắc.

Nhiều nam thanh nữ tú của làng tò mò ra xem và cùng chụp ảnh up lên phây!

Thế giới mạng như có bão khi chân dung của người khách làng bí hiểm được những bậc thức giả trả lời, rằng, người khách đó đích thị chính là vị thần sức mạnh của Hy Lạp cổ đại mang tên Héc-quyn.

Hàng loạt nhà khoa học rần rần kéo về làng nhằm kiến giải sự lạ này. Bằng thứ ngôn ngữ Hy Lạp cổ người ta biết được can cớ vì sao Héc-quyn bỗng dưng xuất hiện nơi này.

Theo như biên bản được lập thì lí do Héc-quyn nhập cảnh vào đây là bởi vị thần này muốn thử xem, hàng ngàn năm qua liệu sức mạnh của mình có còn là đệ nhất thiên hạ?

Héc-quyn chia sẻ, đã qua năm châu bốn biển, tỉ thí trên trăm trận rồi và vẫn tự tin mình luôn là số 1…

Có ý kiến chất vấn: Vậy hà cớ làm sao ngài lại đến đây ngồi bên vệ đường làng với ánh mắt đượm buồn làm vậy?

Héc-quyn: Đúng ra ta đã trở về với phụ thân ta là thần Dớt, nhưng, vốn tính cầu toàn, ta muốn đến xứ sở xa xôi này để hoàn thiện bài kiểm tra sức mạnh…

Hỏi: Và ngài không được toại nguyện ư?

Héc-quyn: Đúng vậy! Ta đã thảm bại…

Những người xung quanh cười ồ: Ngài đúng là dí dỏm và hài hước! Người dân chúng tôi thấp bé nhẹ cân thế này làm sao có thể so với ngài?

Héc-quyn điềm tĩnh: Đừng nói thế ta xấu hổ lắm! Ta khoẻ là bởi ta chả phải cõng gì trên lưng. Còn các ngươi gần cả ngàn loại phí và lệ phí đè nặng, thế mà ngày nào cũng băng băng vào cuộc mưu sinh! Khâm phục! Khâm phục!

Nói xong, Héc-quyn đập đầu ba cái vào vệ đường và bay về đỉnh Olympus.

Theo Theo Thần thoại Hy Lạp tân truyện
MỚI - NÓNG