Alibaba bị lừa

Alibaba bị lừa
TP - Hôm rồi cụ Alibaba có sang xứ mình…

- Alibaba nào? Alibaba và 40 tên cướp trong truyện cổ tích của xứ sở Ba Tư ấy a?

- Chính xác!

- Lạ! Xứ sở ấy giàu có làm vậy sang xứ mình làm chi?

- Các cụ dạy, miệng ăn núi lở, ngẫm thấy nó vận vào đúng cụ Alibaba này…

- Là sao?

- Mình nghe cụ ấy tâm sự rằng, từ khi đoạt được kho báu của bọn cướp, qua nghìn năm chỉ ăn, không làm và bây giờ đi chu du thiên hạ để tìm có kho báu nào không, đoạt tiếp.

- Thế sao cụ Ali này lại chọn xứ sở đang nghèo khó như mình để tìm kho báu?

- Mình hỏi câu đó và cụ ấy bảo, nghe thông tin trên mạng nói rằng có mấy quan tham đang cất giấu cả đống tài sản khổng lồ, nên sang tìm vận may…

- Thế cụ Alibaba này vẫn dùng chiêu: Vừng ơi mở cửa, để tìm kho của ư?

- Mình cũng thắc mắc thế, nhưng cụ ấy bảo, câu ấy linh diệu bất chấp thời gian, không gian.

- Thế cụ Ali đã tìm mở được kho tài sản nào chưa?

- Cụ ấy tâm sự với mình rằng, đi cả ngàn dinh thự quan chức và Vừng ơi mở cửa. Cửa nhà quan mở toang hoác…

- Cụ ấy choáng chứ?

- Không! Cụ ấy bỗng dưng muốn khóc, bởi nhà quan trống hơ, ngoài những đồ dùng tối thiểu, dân dã. Cụ ấy ân hận vì bị thông tin trên mạng lừa và bất ngờ khi biết quan chức xứ mình thanh liêm đến vậy!

- Chuyện! Còn phải nói! Hàng triệu người diện kê khai tài sản tịnh không có ai có tài sản bất minh nhá! Tự hào chưa!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.