An Tiêm hối hận

An Tiêm hối hận
TP - Hôm đó đất trời vần vũ, Mai An Tiêm, con nuôi của Vua Hùng đời thứ 18, cùng thiếp yêu là nàng Ba hiện đang sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ trên đảo Châu An Tiêm cảm thấy khó ở. Triệu người hầu vào hỏi có chuyện chi đang xảy ra? Người hầu khẽ khàng tâu: Khởi bẩm chủ nhân, những luồng xú khí khiến ngọc thể của chủ nhân bất an đều xuất phát từ đất liền đấy ạ…

An Tiêm bán tín bán nghi, lệnh cho thuộc hạ giong thuyền vào đất liền tìm nguyên nhân. Ba ngày trôi qua, đám cận thần quay trở lại đảo. Kì lạ, đám thuộc hạ thần sắc như bị trúng độc. Mai An Tiêm hỏi cớ làm sao? Đám thuộc hạ đồng thanh: Dạ bẩm chủ nhân, ở trong đó không khí ô nhiễm nặng lắm ạ! Mai An Tiêm tiếp tục cật vấn: Vậy căn cốt vì sao bị ô nhiễm?

Đám thuộc hạ nhìn nhau không ai dám trả lời…

Cật vấn mãi mà đám thuộc hạ vẫn im thin thít. An Tiêm bảo: Hãy nói cho ta nghe vì sao, kể cả đó là sự thật tồi tệ nhất thì ta vẫn tha tội cho các ngươi!

Được lời, vị đầu lĩnh ngập ngừng: Dạ bẩm, nguyên nhân sâu xa là từ chủ nhân đấy ạ!

Mai An Tiêm không nén được giận quát: Sao lại do ta? Ngàn đời qua ta đã dâng cho đời loại quả vỏ xanh lòng đỏ, hương vị ngọt lành, mang lại sự sung túc giàu có cho bao gia đình, sao giờ đổ lỗi cho ta?

Vị đầu lĩnh lí nhí: Giá dưa tại các ruộng đến nay chỉ còn 300-500 đồng/kg. Bán 100kg dưa người trồng chỉ đủ tiền mua một bát phở. Thế nên họ chả buồn thu hoạch làm chi cho tốn công, nên dưa bầm dưa thối ngập đồng. Nhà nào tiếc công tiếc của thì mang ra miền biên viễn bán. Tư thương ép giá, cửa khẩu không thông, phận dưa lại bầm dập úng thối…

Nghe qua câu chuyện, An Tiêm ngửa mặt lên trời khóc ba tiếng, than ba tiếng: An Tiêm ơi là An Tiêm! Ngươi làm hại dân lành rồi! Ngươi chuyển giao giống dưa hấu ngọt mát làm chi cho bây giờ đắng chát làm vậy!

MỚI - NÓNG