Ăn vặt và bệnh trọng

Ăn vặt và bệnh trọng
TP - - Này! Mình bảo. Cậu phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho con cái đấy nhé! - Ơ kìa! Sao bỗng dưng lại nhắc mình chuyện đó?

- Còn sao nữa! Bạn tốt của nhau không nhắc chăm sóc cho thế hệ tương lai thì còn chi gọi là bằng hữu. Đúng không?

- Chuẩn! Mình vẫn thường đưa con đến các trung tâm tư vấn dinh dưỡng giúp mà…

- Thế người ta khuyến cáo sao?

- Người ta bảo đừng để các cháu ăn vặt nhiều quá!

- Chính xác luôn! Mình định khuyên cậu điều đó đấy! Con mình là mình cấm tiệt!

- Nhưng mình chưa hiểu tác hại của ăn vặt!

- Sờ sờ ra đấy! Ăn vặt nó bắt hệ tiêu hóa làm việc liên tục, hấp thụ dinh dưỡng không hết nó dự trữ dưới da thành mỡ thừa, mỡ cặn. Bồi lắng từng ngày sinh ra béo phì, em Chã. Khi mập ú lên nó chèn mạch máu sinh ra bệnh huyết áp, tim mạch. Máu ngưng, máu tắc không lên não được sinh ra tai biến, trì độn…

- Khiếp nhỉ! Chỉ một thói quen nhỏ ấy mà hậu quả khôn lường thế a?

- Chứ sao!

- Hèn chi…

- Hèn chi cái gì?

- Hôm rồi trong hội nghị triển khai công tác thuế 6 tháng cuối năm, ông bộ trưởng Tài chính bảo: Cán bộ thuế toàn ăn vặt. Suy từ hậu quả của việc ăn vặt ấy nên nền kinh tế nó phải gánh nhiều bệnh và hệ lụy đến thế.

-!!! 

MỚI - NÓNG