Anh Hai thâm thiệt!

Anh Hai thâm thiệt!
TP - Có một đại biểu Quốc hội ở Tây Nguyên thống thiết rằng, Tây Nguyên giờ chỉ còn một mảnh rừng cuối cùng…

- Trên diễn đàn Quốc hội mà than dzậy thì chuyện lớn thiệt rồi!

- Thì có ai nói giỡn! Cấp bách nữa là, mảnh rừng cuối cùng ấy tới đây người ta sắp cạo trọc nốt để làm một cái thủy điện…

- Trời đất quỷ thần ơi, dzậy là thậm nguy rồi! Phải làm gì đi chớ?

- Theo chú thì phải làm gì?

- Thì kiểu như xem lại luật quản lí và bảo vệ rừng trong tình hình mới có cần bổ sung tăng nặng thêm hông?

- Người ta đề xuất theo hướng đó rồi nhưng e nước xa hổng cứu được lửa gần!

- Là sao?

- Là phải dự thảo, là góp ý, là trình, là chờ đúng kì phản biện rồi mới thông qua. Thông qua xong phải có nghị định, rồi thông tư hướng dẫn. Hướng dẫn xong mới tuyên truyền phổ biến. Phổ biến xong mới áp dụng…Dằng dặc và đằng đẵng dzậy liệu mảnh rừng cuối cùng đó có tồn tại?

- Dzậy theo anh Hai phải làm sao đây?

- Tui nghĩ dzầy, cần đẩy nhanh tiến độ cạo trọc mảnh rừng cuối cùng đó…

- Không giỡn nghe anh Hai!

- Tui đang nghiêm túc! Tui suy nghĩ chân thành dzầy, nếu sửa đổi, bổ sung các điều khoản tăng nặng xong cho nó đi vô cuộc sống thì cánh rừng cuối cùng đó cũng mất tiêu. Chi bằng, cạo trọc nốt đi! Hết rừng thì đương nhiên hết lâm tặc. Mà hết lâm tặc thì cứu được cán bộ vì không còn ai để bảo kê phá rừng. Một hành động đạt hai mục tiêu. Chú OK hông?

- Hay! OK liền! Anh Hai thâm thiệt!

MỚI - NÓNG