Ao đìa cho lành

Ao đìa cho lành
TP - Chú Ba! Tui tham vấn chú chuyện này…

- Anh Hai cứ hỏi!

- Tui tính chuyển mô hình nuôi cá kèo gia đình lên thành công ty sản xuất, chế biến kinh doanh cá kèo được hông?

- Làm chi cho nhiêu khê dzậy? Hay anh Hai cũng bày đặt sang chảnh muốn làm giám đốc công ty cho oách?

- Hổng phải! Tui ngẫm làm nông bấy nay chủ yếu tự bơi, lên công ty có nhiều hỗ trợ đỡ vất vả hơn.

- Anh Hai nghe ai nói dzậy! Nhiều công ty chết thẳng cẳng, sạt nghiệp, phá sản đầy ra, sao anh Hai không lấy đó làm gương?

- Đó là chuyện của ngày hôm qua rồi chú Ba ơi! Theo tui biết thì từ mùng 1 tháng 7 này nhiều luật có hiệu lực thi hành cởi trói, hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn
dữ lắm…

- Đúng dzậy hông ta!

- Trời đất! Chuyện làm ăn tui đâu dám giỡn!

- Anh Hai đã quyết dzậy rồi, tui thông tin cho anh Hai buồn nè! Có 10 luật có hiệu lực ngay đầu tháng 7, nhưng còn thiếu những 54 văn bản hướng dẫn thi hành…

- Hả? Hổng có hướng dẫn thì khác chi người mù dò đường?

- Anh hỏi tui, tui hỏi ai! Nghe nói các văn bản này đang xếp dzô dạng văn bản nợ đọng…

- Dzậy vẫn còn may! Nợ đọng rồi cũng có ngày xử lí, đúng hông?

- Anh Hai lạc quan dzậy là đáng mừng, nhưng thông tin tiếp cho anh Hai rầu luôn nè. Có chuyên gia biểu, văn bản nợ đọng lâu quá hóa nợ xấu luôn…

- Thôi, thôi, hổng lập công ty nữa, cứ chung thủy ao đìa cá kèo cho lành dzậy!

MỚI - NÓNG