Bái phục anh!

Bái phục anh!
TP - Báo cáo anh! Mọi chỉ tiêu kế hoạch trong năm đơn vị mình hoàn thành tốt đẹp cả rồi, duy chỉ có mỗi chuyện này xin ý kiến anh chỉ đạo…

- Hả? Còn việc gì nữa chưa hoàn thành mà tôi không biết?

- Dạ, báo cáo anh, bộ phận tham mưu đánh giá không hết tầm vóc của vấn đề, tưởng là có thể giải quyết được, nhưng năm hết tết đến nhanh quá nên khó xoay xở…

- Nói nhanh, chuyện gì?

- Dạ chuyện tiền ạ!

- Sao? Không đủ nguồn chi trả lương thưởng à?

- Ngược lại ạ! Thà thiếu chút đi vay mượn còn dễ giải quyết chứ dư tiền bàn cách giải ngân đến bạc cả tóc…

- Cụ thể thế nào?

- Báo cáo anh, trên cấp xuống theo kế hoạch nhưng suốt năm chúng ta không có khối lượng công việc để quyết toán. Không tiêu hết thì phải hoàn. Mà hoàn thì năm tới sẽ bị cắt khoản dư…

- Thế các cậu không nghĩ ra cách gì tiêu cho hết à?

- Dạ báo cáo anh, riêng trong tháng cuối năm em đã cho tổ chức đến 5 hội nghị, 3 hội thảo rồi, anh đều chủ trì cả, mà vẫn không hấp thụ hết nguồn…

- Mình nhớ rồi! Theo mình tiếp tục tổ chức hội thảo…

- Dạ, em sợ thiên hạ người ta dị nghị vì họp hành nhiều…

- Cậu ngốc lắm! Ai bảo cậu cứ tổ chức quanh quẩn trên địa bàn. Lần này chọn điểm nào đó thật xa, như Phú Quốc, Côn Đảo chẳng hạn. Cứ phát giấy mời Hội thảo liên kết, kêu gọi đầu tư. Bao vé máy bay. Hội thảo một buổi nhưng chương trình ghi 3 ngày cho quan khách được dịp nghỉ dưỡng. Mô hình Hội thảo nghỉ dưỡng cậu chưa từng nghe à. Vừa giải được ngân, vừa thêm quan hệ. Trợ lí như thế là kém. Kém lắm!

- Anh luôn xứng danh là lãnh đạo sáng suốt! Bái phục anh!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.