Bảo tồn

Bảo tồn
TP - Đố cậu vì sao có một dự án bảo tồn đàn voi hàng chục tỷ đồng nhưng voi vẫn cứ liên tục chết?

- Đơn giản, vì dự án nằm trên giấy, chưa triển khai.

- Thế vì sao có tiền rồi mà người ta không triển khai dự án?

- Tớ đoán do thiếu nhân lực, thiếu những người am hiểu về bảo tồn voi.

- Nghe cũng có lý! Thế cậu có biết đến bao giờ người ta mới có thể triển khai dự án này không?

- Khi đào tạo xong nguồn nhân lực ấy. Cậu biết không, am hiểu về voi thì dễ, nhưng có kiến thức bảo tồn mới khó!

- Đừng cầu toàn, đào tạo đến đâu dùng đến đó đã.

- Bậy nào! Nếu họ chỉ hiểu voi thì họ biết bộ phận nào của voi là có giá. Biết voi hay ăn gì, ở đâu. Khi đó voi thêm nguy cơ mất đuôi, mất ngà!

- Thế dạy họ học kiến thức bảo tồn trước thì sao?

- Thì họ chủ quan vì còn cá thể nào là còn…sinh sản. Lúc đó họ chờ đến khi như tê giác một sừng phải phục dựng xương làm tiêu bản nghiên cứu mới giật mình.

- Nghĩa là hai kiến thức ấy phải học song song?

- Chính xác!

- Thế thì tớ sợ khi học xong chẳng còn con voi nào để bảo tồn mất!

- Lo gì. Lấy tiền dự án đi mua voi nơi khác về nuôi. Đơn giản!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.