Bắt chước

Bắt chước
TP - Ngồi mãi trên lưng trâu dưới gốc cây đa, Cuội buồn lắm. Một ngày mát giời, Cuội lén xuống trần.

> Phát hiện thêm nhiều người mắc “bệnh lạ”
> Ngăn chặn bệnh lạ tái xuất

Cuội chạy nhảy lung tung cho thỏa những ngày bức bí. Chao ôi, trần gian thời nay đi đâu cũng thấy trường học. Ngẫm thuở hàn vi của mình, Cuội nghĩ: Phải thế chứ! Không học thì khác chi ếch ngồi đáy giếng, ăn tục nói phét. Mà nói phét có thương hiệu như mình thời nay khi ai cũng hiểu biết thì khó lắm thay!

Nhìn vào các trường, cơ man nào là khẩu hiệu chăng đầy: Không tiêu cực trong thi cử. Rồi lại: Nói không với bệnh thành tích! Chính xác! Qua rồi nhé, thời Cuội!

Đi qua một làng ở miền Trung, Cuội nghe nhiều tiếng khóc nỉ non. Thấy lạ, Cuội lân la tìm hiểu. Mới hay, gia chủ vừa mới có người thân mất vì bệnh lạ. Cuội phân vân: Quái! Hôm tết vừa rồi, Thổ địa lên trời báo cáo một trong mười thành tựu lớn nhất dưới trần năm qua là trị được bệnh cho là lạ. Người ta đã tìm hiểu và chẩn trị đúng cơ chế gây bệnh, lây bệnh và điều trị bệnh rồi mà…

Hỏi thêm những người mới mắc bệnh lạ, họ thở dài: Bệnh tái xuất, tiếp tục gia tăng, thảo dân chúng tôi hoang mang lắm lắm! Không hiểu do đâu mà người ta nói chắc như đinh đóng cột là chặn đứng và đẩy lùi bệnh lạ!...

Cuội cũng hoang mang không kém! Còn đó khẩu hiệu căng to lối vào các trường học, nói không với bệnh thành tích. Cuội nghĩ thầm: Có lẽ người đưa ra nhận định này không đi học, nên bắt chước Cuội, ăn tục nói phét chút thôi!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG