Biết đâu có ngày

Biết đâu có ngày
TP - Chân thành khuyên cậu nên có chiến lược dài hơi đổi nghề đi, chứ thấy cậu suốt ngày cứ đầu đường xó chợ thế kia mình xót ruột lắm!

- Ơ kìa! Chính cái nghề mà mình đang làm là chiến lược dài hơi đấy!

- Cứ khéo đùa dai!

- Đùa dai là thế nào? Mình đang nghiêm túc với tất cả sự chân thành mà!

- Nghiêm túc vào đâu khi suốt ngày ngồi lê bơm săm vá lốp di động thế kia!

- Nghe cho rõ này! Hôm rồi trên nghị trường cơ quan lập pháp có ý kiến rằng, thế giới xếp chúng ta vào hạng nhất về xây dựng luật nhưng lại bét nhất thực thi luật. Dân thấy một rừng luật nhưng khi áp dụng thì rối tung nên đành dùng luật rừng. Thế nên khi chất vấn về chuyện này, có luật gia nói rằng, làm luật ở xứ ta giống như nghề vá săm lốp ấy. Cứ chạy đi, thủng, xì chỗ nào là vá chỗ ấy thôi, có chi mà ầm ĩ!

- Á à! Nghĩa là cậu đang mơ, tới đây bằng thực tế thâm niên vá săm lốp, cậu sẽ hi vọng đổi đời thành nhà làm luật chứ gì?

- Đúng là tri kỉ, rất hiểu chiến lược của mình.

- Cậu đủ tự tin công việc mới sẽ giúp cậu có kiếm sống ổn định lâu dài?

- Quá tự tin luôn! Thị trường màu mỡ thế kia thì nghề vá săm lốp áp dụng cho các văn bản quy phạm pháp luật còn sống dai sống khỏe. Cung cấp thông số cho cậu nghe này:  Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 do Bộ Tư pháp tổ chức, cho biết, chỉ 10 tháng đầu năm 2014, đã có tới 9.017 văn bản vi hiến, trái luật được phát hiện. Tức là mỗi tháng có tới hơn 900 và mỗi ngày có tới… 30 văn bản sai sót…Thấy chưa, tiềm năng chưa? Hay cậu chịu khó học nghề vá săm lốp như mình đi để chờ thời, biết đâu có ngày được mời để đổi đời.

- !!!???

MỚI - NÓNG