Bóng đá

Bóng đá
TP - Ực! Za! Hực…hực! Bụp bụp bụp!...

-Này, hình như trên sân thượng nhà ông đang có người đánh nhau?

-Bình tĩnh đi, thằng nhóc nhà mình đang luyện tập ấy mà!

-Thế nó luyện tập môn gì mà âm thanh nghe cứ như phim bạo lực thế?

-Luyện võ!

-Luyện võ? Hôm trước ông nắc nỏm khoe con ông đang học lớp đào tạo tài năng bóng đá cơ mà! Sao, nó bị loại rồi à?

-Bị loại là thế nào? Chả là trong giáo trình người ta yêu cầu học thêm môn võ bổ trợ…

-Muốn rèn thể lực thì thiếu gì môn, sao cứ phải là môn võ? Mà cháu nó học môn phái nào?

-Nhiều môn phái lắm. Lúc thì Việt võ đạo, khi thì Thiếu lâm, đôi khi thấy nó luyện võ vật.

-Lạ nhỉ!

-Có gì lạ đâu! Nó bảo muốn đứng vững trên sân cỏ trước tiên phải bảo vệ được mình. Mỗi đối thủ có những chiêu đòn khác nhau nên học nhiều môn phái để ứng biến linh hoạt…

-Chết, chết! Ra sân chỉ lo để tự vệ thì thời gian đâu đá bóng?

-Tôi cũng hỏi nó thế! Nó bảo bóng đá mà bố, dịch trọn nghĩa ra là mượn bóng để đá nhau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG