Cao minh

Cao minh
TP - Thời buổi này nhiều chuyện ngộ quá anh Hai ha?

- Chú lại băn khoăn trăn trở nữa rồi! Bình thản, an nhiên nhìn cuộc đời thì cứ dzậy mà kê cao gối ngủ.

- Nhưng tui thấy ngộ thiệt mà. Thiên hạ người ta nói dzầy, anh Hai thấy ngộ hông? Họ biểu, dự án cấp thoát nước, tất cả đều thoát trừ nước...

- Hả? Chuyện đó có chi là ngộ! Người ta nói đúng mà. Tiền bạc thất thoát. Thoát luôn trách nhiệm thì nước nó tắc lại thôi...

- Dzậy, các dự án giao thông chống ùn tắc, người ta cũng biểu tất cả đều thông, trừ người và phương tiện. Dzậy không ngộ sao anh Hai.

- Giỏi! Rất chính xác! Thiên hạ đúng là có quá nhiều người thông minh. Người ta nhận xét chí lí dzậy rồi chú thấy ngộ vào đâu? Nói chú hay nghen, người ta thông thầu, chia sẻ thông tin quân xanh quân đỏ...Nên công trình có kém chất lượng, xuống cấp, lúc đó liên thông trách nhiệm, thông cảm cho nhau thôi...

- Anh Hai phân tích, tui đã sáng lên được chút ít rồi, dzậy chuyện đề án giảm tải bệnh viện, cùng mệnh đề đó người ta nói,  tất cả đều giảm trừ bệnh nhân thì anh Hai luận sao?

- Rõ như ban ngày rồi, luận chi nữa! Người ta giảm thời gian thăm khám, giảm luôn thuốc cấp theo tiêu chuẩn bảo hiểm, giảm tỷ lệ y bác sĩ trên số lượng bệnh nhân, giảm luôn giường bệnh để giảm chi phí...Như dzậy có ai khỏi bệnh ra viện được đâu mà đòi giảm?

- Anh Hai thiệt là cao minh!

MỚI - NÓNG