Cậu chả hiểu gì

Cậu chả hiểu gì
TP - Năm ngoái dư luận sôi lên chuyện mấy quan trước khi nghỉ hưu kí vội một loạt quyết định bổ nhiệm dạng ban phát chức vụ cho thuộc cấp…

- Đừng quá khắt khe mà phán xét người ta cậu ơi! Người ta làm vậy cũng là cực chẳng đã thôi! Anh em huynh đệ sống với nhau, tình đầy như cốc bia hơi thì khi nghỉ hưu cũng nên gia ân cho anh em chút lộc chứ?

- Trong sáng vậy ư?

- Thế chẳng lẽ sếp ngửa tay nhận tiền anh em chiến hữu từng sống chết có nhau chắc? Muối mặt lắm!

- Thế còn chuyện mấy năm trước có vị quan đầu tỉnh chuẩn bị chuyển công tác, trong một ngày kí chỉ định thầu những 26 công trình thì sao?

- Thì các công trình ấy thuộc dạng khẩn cấp, không thể đấu thầu nhiêu khê, mất thời gian. Với lại, quan mới thay việc phải tốn nhiều thời gian thẩm định thì nó mất tính khẩn cấp đi…

- Nghĩa là vẫn trong veo?

- Hẳn là thế mà!

- Thế cậu lí giải sao, mới đây có ông chủ tịch thành phố trước khi nghỉ hưu cũng kí một loạt quyết định cho doanh nghiệp đầu tư vi phạm luật?

- Cậu lại nặng lời rồi! Ông chánh văn phòng đã trả lời rồi đó thôi! Ông ấy bảo, còn một ngày đương chức thì chủ tịch còn có quyền kí, chuyện bình thường mà! Còn doanh nghiệp nào sau đó phạm luật thì vị chủ tịch kế nhiệm phải hậu kiểm chớ!

- Nghĩa là vẫn minh bạch và trong sạch?

- Đương nhiên, còn hỏi!

- Vậy sao hồ sơ xin cấp đất sản xuất, thủ tục thẻ đỏ, đơn kiến nghị, tố cáo thì các vị này ngâm hết tháng này sang năm khác?

- Cậu chả hiểu gì! Làm thế để dân đi lại nhiều mới có cơ hội gặp dân, sát dân, gần dân được chứ!

- !!!???

MỚI - NÓNG