Chả có ai để đả tử

Chả có ai để đả tử
TP - Sáng qua, 10/2, tức 14 tháng Giêng Âm lịch, tại làng Hòa Liễu, Thuận Thiên, Kiến Thụy (Hải Phòng) lại diễn ra Lễ hội Minh thề.

- Thì năm nào cũng vậy mà…

- Thì có ai cãi đâu! Tại lễ hội này có bài Hịch Minh Thề với câu “Ai dùng của công vào việc riêng, nhũng nhiễu dân lành xin thần linh đả tử”.

- Đả tử là đánh chết hả?

- Đương nhiên! Đây được coi là lời thề chống tham nhũng ở hội làng. Các trưởng, phó thôn đã cùng uống rượu và thề không tham nhũng.

- Rất hay! Sao mĩ tục này không nhân rộng ra để nơi nơi người ta cùng thề không tham nhũng cho dân lành được nhờ nhỉ?

- Sao cậu biết là người ta không nhân rộng? Có ngành đã trịnh trọng cam kết đầu năm không nhũng nhiễu, tham ô, lãng phí nhé! Đó chả phải là một phiên bản của Lễ hội Minh Thề à?

- Công nhận!

- Bao công bộc đâu cần đến lễ hội mới thề! Người ta thề từ tâm nhá…

- Thề từ tâm thì ai chứng?

- Ơ kìa! Thực tế chứng chứ…

-!!!!????

- Cậu không tin à? Cực đoan thế không tốt cho đường quan lộ của cậu đâu! Sự thực hiển nhiên trong mấy năm qua thống kê cho thấy, không có quan chức nào nhận quà biếu trái quy định, chỉ vài trường hợp trong triệu trường hợp kê khai tài sản chưa chính xác thôi. Minh Thề từ tâm mỗi người hiệu quả là ở chỗ đấy!

- Hèn chi thần linh thời nay hiền ơi là hiền, chả có ai để đả
tử cả!

MỚI - NÓNG