Chân lí là cả quá trình

Chân lí là cả quá trình
TP - Chú Ba ơi chú Ba!...

- Kêu chi như cháy nhà, chết người dzậy anh Hai?

- Chú toàn nghĩ đến chuyện tai ương thảm họa thôi. Tui kêu chú là vì tui mừng, tui sướng, tui phấn khởi, tui tưng bừng…

- Lại trúng giá vụ cá kèo hả?

- Đúng là chú hổng có khá lên được bởi cái tư tưởng tiểu nông nhỏ hẹp. Phải mở lòng mình vui với niềm vui chung đi chú Ba à! Chú biết hông, sau vụ Formosa xả thải gây thảm họa môi trường biển, hôm qua, chính xác hôm qua, sau hơn 4 tháng mất ăn mất ngủ, khốn đốn, điêu đứng, giờ bà con ngư dân bốn tỉnh nhận tin quá vui, nước biển đã đạt chuẩn an toàn…

- Hả! Thiệt dzậy hông ta? Chu cha là mừng!

- Đó, đó, chú cũng mừng đúng hông! Quá đúng luôn. Hình ảnh hẳn hoi nè. Ông tư lệnh về ngành tài nguyên môi trường mặc dù trời mưa vẫn ào xuống biển tắm. Ví dụ trực quan, sinh động dzậy thuyết phục chưa?

- !!!???

- Chú làm sao dzậy? Vẫn chưa tâm phục khẩu phục à?

- Tui bỗng nhớ mấy tháng trước, khi đỉnh điểm của thảm họa, chưa biết thực hư mô tê ra răng mà nhiều quan chức cũng ào xuống tắm và nhậu cá biển làm gương. Có quan chức địa phương tuyên xanh rờn: Bà con cứ yên tâm tắm và nuôi trồng đánh bắt…

- Chú cứ hay nhớ dai! Thông cảm cho người ta, tất cả cũng từ một ước ao, một khát khao nóng bỏng mong biển sạch trở lại, nên họ đốt cháy giai đoạn thôi. Còn giờ, họ tắm một cách thận trọng, khoa học, duy lí, biện chứng nha! Sao? Chú phân vân là họ tắm một lần còn ngư dân đầm mình suốt ngày suốt tháng nó khác nhau hả? Hổng sao! Hổng sao! Lại hội nghị hội thảo tiếp. Chân lí là cả quá trình mà!

MỚI - NÓNG