Cơ chế thị trường

Cơ chế thị trường
TP - Thiệt là sướng cái bụng à! Chú Ba, tui nghĩ từ nay trở đi nhà nông mình có thể yên tâm kê cao gối ngủ được rồi…

- Có chuyện chi mà anh Hai bỗng hào sảng và dzui đột xuất dzậy?

- Ủa, chú chưa biết chuyện chi thiệt hả? Tui thông báo tắt dzầy, nhà nông như tui với chú hổng còn thấp thỏm, nhấp nhổm chuyện được mùa rớt giá, làm ra sản phẩm hổng có người mua nữa nha…

- Chu cha, tin lành dzậy ta! Nghĩa là sẽ hết thời điệp khúc trồng chặt, nuôi thả đúng hông anh Hai?

- Chắc dzậy rồi!

- Căn cứ cụ thể từ chuyện chi anh Hai kể coi để tui yên tâm kê cao gối ngủ?

- Trời đất! Chú chưa hay tin thiệt hả? Chuyện dzầy: Thấy nông dân mình làm ra dưa hấu bán đổ bán tháo, ứ hàng ngàn xe, bầm dập hàng vạn tấn, có cơ quan bộ thương tình chia sẻ với nỗi khổ nông dân nên mang ít dưa về trụ sở huy động cán bộ tiêu thụ giúp dân…

- Thiệt là quý hóa! Nhưng chỉ qua mỗi chuyện nhỏ đó anh Hai lạc quan về tương lai sẽ không còn hàng tồn hàng ế ư?

- Chớ sao! Bộ đó hỗ trợ dân kiểu đó được thì bộ khác tại sao không? Rồi phong trào lan tỏa, từ bộ xuống các sở, từ sở lan xuống các phòng ban.  Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu dzậy thì lo chi nông sản không tiêu thụ hết…

- Hơ hơ! Anh Hai quả là đệ nhứt lạc quan tếu! Tui hình dung, tới đây các công sở trở thành điểm bán cá tra, nhím, chim cút, dưa hấu, cà phê, hồ tiêu, thức ăn gia súc, nước mắm…Thì lúc đó…

- Lúc đó, cả nước vận hành theo cơ chế thị trường đầy đủ. Đúng hông?

-!!!!

MỚI - NÓNG