Có chi ngộ đâu!

Có chi ngộ đâu!
TP - Tui thấy chuyện này ngộ quá anh Hai ha!…

- Thời biến đổi khí hậu thì chuyện chi hổng xảy ra. Chú cứ ngộ hoài dzậy thì giật mình mãi. Biết chấp nhận mọi sự ngộ đi ha, cho nó khỏi cao huyết áp.

- Nhưng chuyện tui thấy đâu có liên quan chi đến biến đổi khí hậu?

- Không liên quan thì liên hệ chớ. Nói lẹ tui nghe thử?

- Từ trước đến nay anh Hai từng nghe hàng ngàn người dân tình nguyện hiến đất cho công viên, nhà văn hóa, mở cho đường thông hè thoáng hông?

- Chuyện thường ngày của lương dân mà…

- Dzậy nhưng có vườn hoa bị méo, đường bị cong, quy hoạch lòng vòng né nhà quan chức là làm sao?

- Có chuyện đó à?

- Tui đâu có bày chuyện! Anh Hai thấy dzậy có ngộ hông?

- Đúng quy trình mà. Người làm quan là chỉ đạo, tuyên truyền, vận động để dân làm thôi chớ ai bắt họ phải hiến đâu?

- Dzậy chuyện ông quan hổng thể lấn được đất láng giềng bèn chồng thêm mấy tầng chiếm đoạt trời xanh…Chuyện đó có ngộ hông anh Hai?

- Lại càng hổng có chi ngộ cả! Thiên hạ người ta còn muốn vươn tới mặt trăng, sao hỏa kìa. Chú lăn tăn chi mấy tầng nhà. Đó cũng là khát vọng vươn cao mà…

-!!!???

MỚI - NÓNG