Có gì khó!

Có gì khó!
TP - Rất nghiêm! Rất sòng phẳng! Rất công bằng!

- Chuyện gì khiến cậu cảm thán liên tục thế?

- Ấy là chuyện ngay từ đầu tháng 2 cảnh sát giao thông sẽ phạt người đi bộ vi phạm…

- Hay! Rất văn minh! Đừng nghĩ mình không có phương tiện cá nhân thì muốn đi kiểu nào cũng được nhé? Cứ hạ mục vô nhân hồn nhiên băng ngang đường, cứ thản nhiên túm tụm tràn ra lòng đường thế, rồi hứng lên leo dải phân cách cắt mặt phương tiện cơ giới…Một trong những nguyên nhân ùn tắc, tai nạn là đây chứ đâu…

- Nhưng…

- Nhưng gì nữa? Phải nghiêm để lập lại kỉ cương văn minh đô thị chứ?

- Mình còn chút băn khoăn thôi. Vỉa hè hàng quán bao chiếm trọn rồi không đi bộ ra lòng đường thì đi vào đâu? Người muốn sang đường tìm cầu vượt mỏi mắt. Khi thấy cầu rồi lại không còn lối lên…

- Đúng là có chuyện đó, nhưng nếu thấy khó không làm thì biết bao giờ mới đường thông hè thoáng? Cậu có giải pháp gì hay hơn không?

- Kinh nghiệm cho thấy, cái gì bất cập thì chúng ta ra chỉ lệnh hạn chế là ổn!

- Nghĩa là hạn chế người đi bộ?

- Chính xác!

- Nhưng các phương tiện cá nhân giúp họ hạn chế đi bộ đang có dự lệnh hạn chế nữa rồi thì người ta dịch chuyển bằng gì?

- Có gì khó! Ra tiếp quy định hạn chế dịch chuyển…

- !!!???

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.