Có là ai cụ thể đâu?

Có là ai cụ thể đâu?
TP - Nói thiệt với anh Hai, dẫu có lúc tui buồn, tui bỗng dưng muốn khóc nhưng rồi, tui lạc quan tin rằng lẽ phải, công lý, sự công bằng sẽ được trả về đúng nghĩa của nó!

- Chu cha, lâu lắm rồi tui mới được nghe chú Ba văn vẻ, câu chữ có tầm, có vóc dzậy!

- Chớ sao! Lớn lên mỗi ngày mà!

- Chú dài dòng dzậy có nghĩa là có nhiều câu chuyện muốn nói?

- Đương nhiên rồi! Tui thấy vụ ông Chấn, vụ ông Nén mà giới truyền thông đặt tên là án oan thế kỉ rồi cũng có cái kết có hậu. Họ được minh oan, được xin lỗi, được đền bù…

- Không thể khác chú ơi! Chân lí là sự thật mà! Dẫu hành trình đến chân lí không ít gian nan…

- Kiếp người giải oan còn truân chuyên là vậy, kiếp không phải là người thì làm sao lên tiếng kêu oan?

- Ý chú là sao?

- Thì đó! Bưởi Năm Roi, cá rô đầu vuông, thanh long, cam Canh, chuối đất võ… một thời cũng bị hàm oan ăn vào ung thư, suy thận và sau đó, trần ai lắm mới trả lại tên cho em…

- Cực ha!...

- Không cực mà là quá cực cho những phận người một nắng hai sương làm ra nó. Mấy hôm rồi nước mắm truyền thống cũng xoáy vào vòng thị phi bởi thông tin chứa đầy thạch tín…

- Dzậy nước mắm cũng được thanh minh, giải oan rồi chớ?

- May! Giông bão đã đi qua...

- Rồi sao nữa?

- Ý anh Hai là thế nào?

- Tui hỏi, kết thúc có hậu là có ai xin lỗi và đền bù thiệt hại chưa?

- Nước mắm là danh từ chung mà, có là ai cụ thể đâu để đứng ra nhận tiền đền bù thiệt hại!

- !!!???

MỚI - NÓNG