Có oan cho người ta không

Có oan cho người ta không
TP - Mình kể cậu nghe chuyện này và cậu giúp mình luận giải xem bản chất nó ra làm sao, nhé!

- Sẵn sàng!

- Phố mình có kẻ chuyên ăn cắp vặt, hắn rất khôn. Mỗi lần hắn chỉ lấy đi thứ tài sản có giá trị dưới mức quy định có thể khởi tố hình sự…

- Hà hà! Đúng là ranh ma! Thế nên cứ sau mỗi vụ việc bị bắt quả tang, hắn chỉ bị xử phạt hành chính thôi chứ gì?

- Đúng vậy! Nhưng có một lần hắn vào nhà quan tỉnh, vớ điện thoại cùi xong, thấy ở phòng khách có một cặp số, tiện tay hắn vớ lấy, về nhà đập khóa mở ra hắn tá hỏa thấy trong cặp 400 triệu đồng…

- Chết chưa! Đi đêm lắm cũng gặp ma mà! Hắn bị bắt và lãnh án tù chứ?

- Hắn bị bắt nhưng vẫn không bị án tù!

- Lạ! Trộm đến 400 triệu đồng mà không bị án tù ư?

- Thì thế! Cơ quan điều tra đến nhà khổ chủ, khổ chủ tỉnh bơ bảo mình làm gì có tiền mà mất…

- Nghĩa là không có người bị hại thì không thể khép án được, đúng không?

- Chính xác!

- Thế 400 triệu ấy từ đâu ra?

- Vấn đề là ở chỗ đó! Nghe đâu có nhà thầu đến bàn chuyện thi công dự án lớn và quên ở đó. Hỏi nhà thầu, nhà thầu cũng tỉnh bơ bảo chỉ đến bàn chuyện làm ăn trong sáng thôi, nên cũng chả phải là người bị hại…

- Ca khó nhề!

- Ca đấy đâu đã khó! Có vụ động trời lạm dụng chức vụ quyền hạn làm thất thoát tài sản nhà nước mấy ngàn tỷ đồng, tòa tuyên, án phạt chung thân, dựa cột, nhưng cuối cùng chả có ai là người bị hại cả!

- Hả! Sao có chuyện lạ đời vậy?

- Bởi các đơn vị, cơ quan ấy họ bảo không là chủ thể của khối tài sản khủng kia. Tài sản đó là của nhà nước, nhà nước là của dân, mà dân có ai đứng đơn bị hại đâu?

- Thế không lẽ án tuyên lại là án oan?

- !!!!???

MỚI - NÓNG