Còn ai tự xử nữa!

Còn ai tự xử nữa!
TP - - Mấy hôm nay cứ gọi là sôi lên hội chứng… - Hội chứng gì? Hội chứng Lệ Rơi, hội chứng cởi đồ, hội chứng khoe con khoe của hay hội chứng ném đá, hoài nghi lòng tốt?

- Chưa nói hết câu cậu đã nhảy vào họng người khác ngồi rồi. Mình đang nói ở đây là hội chứng mũ bảo hiểm…

- Ha! Khái niệm lạ! Mũ bảo hiểm thì có tội tình chi mà vơ nó vào hội chứng?

- Thì đầu làng cuối phố, hang cùng ngõ hẻm dân tình hoang mang trước mớ khái niệm mũ chuẩn, mũ thật, mũ xịn, mũ kém chất lượng, mũ giả, mũ nhái…Nhầm khái niệm là tiền mất tật mang tắp lự!

- Nguy cơ bị phạt á?

- Chứ sao! Mũ kém chất lượng ấy nghĩa là nó không còn là mũ bảo hiểm chuẩn. Không là mũ bảo hiểm chuẩn thì dính phạt vì coi như không đội mũ bảo hiểm.

- Lòng vòng rắc rối quá, ù cả tai! Nhưng sao người tiêu dùng có nguy cơ bị phạt?

- Thì có nhiều ý kiến đề nghị nên phạt nhà sản xuất…

- Ừ, sao không phạt!

- Nghe thế nhà sản xuất nhảy dựng lên bảo họ sản xuất có giấy phép, quy chuẩn hẳn hoi. Mũ nào chức năng nấy, do mấy ông tiểu thương làm bậy nên công năng của mũ bị đánh tráo lộn tùng phèo cả lên…

- Hay! Đã rõ tổ con chuồn thì phạt luôn các đại lý bán buôn bán lẻ!

- Không dễ thế đâu! Các đại lý bảo có đăng kí môn bài, thuế má đầy đủ, kiểm tra kiểm soát định kì thì sao phạt họ tội buôn gian bán lậu?

- Ơ-rê-ka! Tìm ra người bị phạt rồi! Đó là những người ăn lương nhà nước, giám sát chặt chẽ mọi quy trình, đường đi nước bước mà vẫn để mũ giả, mũ nhái, mũ kém chất lượng đến tay người dùng thì phạt họ chứ còn ai vào đó?

- Cậu đúng là kẻ thích đùa! Thời này rồi thì còn ai tự xử nữa?

MỚI - NÓNG