Còn chờ chi nữa

Còn chờ chi nữa
TP - Hai à! Hôm trước tía con mình tính chuyện làm phim đúng hông? - Dạ đúng, tía! Kế hoạch có chi thay đổi hông tía? - Mấy đêm liền tía hổng ngủ được, tía lo...

- Tía lo chi? Mới chỉ mấy hôm trước tía chắc như cua gạch biểu, làm phim thời nay chỉ có thắng, bét lắm là hòa?


- Thì nay vẫn dzậy, vẫn chỉ hòa trở lên dù không phát hành được vé nào mà! Nhưng tía lo chuyện khác. Đó là danh dự, là liêm sỉ của tía con mình...

- Hơ hơ! Tía ơi là tía! Cả làng người ta vẫn làm phim đó thôi. Nếu ai cũng băn khoăn tự vấn danh dự với liêm sỉ như tía thì đâu có phim cứ đẻ ra sòn sòn hành khán giả?

- Họ khác, tía con mình phải khác chớ. Dẫu phim không bán được vé nào, nhập kho để đó nhưng tránh được miệng thế gian...

- Nhưng thế gian có ai rỗi công bàn bình chi đâu tía?

- Trước đây là dzậy, nhưng nghe đâu bây giờ đã khác...

- Khác! Khác sao tía?

- Nghe đâu có đơn vị tổ chức sự kiện dự định hằng năm mời hội đồng chấm giải Mâm xôi vàng tận bên Mỹ sang xứ mình để bình chọn trao giải phim tệ nhất trong năm... Ngộ nhỡ, phim tía con mình dính giải có phải ê chề nhục nhã truyền đời hông Hai?

- Đừng lo tía ơi! Con đọc thông tin trên mạng rành hội đồng đó quá mà. Họ chỉ có chưa đầy 10 thành viên thì làm sao đủ thời gian và sức lực để xem hết cả kho phim tệ xứ mình. Với lại phim nào mà cũng tệ như nhau, thì để chọn được phim tệ nhứt, họ chỉ có nước nổ đầu đột tử...

- Thông tin con chắc chớ?

- Chắc hơn cua gạch...

- Thế thì còn chờ chi nữa! Làm lễ khai trương mở máy thôi!

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG