Còn đâu cửa nữa!

Còn đâu cửa nữa!
TP - Hôm rồi lên mạng xem mấy chương trình ảo thuật, thực sự là tâm phục khẩu phục.

- Đã là ảo thuật lại vào tay những ảo thuật gia trứ danh nữa thì khen họ khác chi khen ngân hàng lắm tiền?

- Tài nhỉ! Họ biến hóa khôn lường mắt thường không tài nào phát hiện được. Họ nhanh tay nhanh mắt đảo lia lịa nhanh hơn chảo chớp…

- Đã bảo là ảo thuật mà! Chiết tự nó nôm na thế này nhá, ảo mà như thật nhưng nâng lên tầm nghệ thuật gọi là ảo thuật vậy!

- Hay nhỉ! Đạt được trình đó xong là thu bộn tiền. Thấy mà ham! Thời buổi khó khăn hay mình thử bắt chước họ, biết đâu?...

- Đừng thấy người ta ăn cá mình vá chài cậu ơi! Sao cậu không làm chuyện ngược lại, biết đâu cũng thành công như họ?

- Là sao?

- Là biến thật như ảo ấy!

- Ôi, tưởng cậu khuyên điều gì mới mẻ chứ chiêu đó nhiều người làm rồi…

- Thật á, sao mình chưa bao giờ được thấy nhỉ?

- Cậu thấy thế nào được vì nó trở thành ảo mất rồi?

- Lằng nhằng quá! Cậu thử ví dụ xem nào?

- Đây nhé! Có vụ sương sáo không rõ chất lượng lên cả chục tấn, bắt, giữ xong, người ta hô biến và chả có ai chịu trách nhiệm. Lại vụ hóa chất tạo nạc, người thật việc thật, họ phù phép nhoằng cái không thấy trách nhiệm đâu. Lại chuyện xăng giảm, cước tăng, lằng nhằng một hồi trách nhiệm lửng lơ, hư ảo. Thêm việc sữa En-sua nước lậu, câu trước câu sau, trách nhiệm thành sương thành khói…

- Siêu đẳng! Trách nhiệm cụ thể thế mà họ biến hóa ảo diệu nhường kia, đúng là bậc thượng thừa. Vậy còn đâu cửa cho tụi mình kiếm ăn nữa, nhề?

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.